Nhà chờ xe buýt... bị xe rác tấn công

08/10/2004 21:30 GMT+7

Trong ảnh là nhà chờ xe buýt nằm trên đường Lê Hồng Phong, Q.Bình Thủy (TP Cần Thơ) vừa được xây dựng mới toanh, nhưng ngày nào cũng bị hàng chục xe rác tập kết tại đây che khuất. Nhìn cảnh này, thử hỏi có khách đi đường nào "dzám" vào chờ xe buýt?

Tin, ảnh: Đông Thức

Nghẹt cống gây ô nhiễm môi trường

Bà con phản ảnh qua Đường dây nóng Báo Thanh Niên: Cống thoát nước ở hẻm Đống Đa, đường Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) bị nghẽn lâu ngày không được khơi thông, nạo vét khiến dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy tràn lan ra mặt đường, làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đề nghị cơ quan chức năng khơi thông, nạo vét cống thoát nước này.

Như Thảo

Chợ tự phát ngay giữa lòng đường

Trên đường Quang Trung đoạn gần Chợ Cầu thuộc P.12, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nhiều người tụ tập buôn bán tạo thành một cái chợ tự phát ngay giữa lòng đường gây cản trở giao thông và rất nguy hiểm. Được biết, đoạn đường này thường xuyên bị kẹt xe.

Thái Bảo

Giả danh đi nhờ xe để móc túi

Anh H.N.B (ngụ ở P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã bức xúc phản ảnh với Thanh Niên: Lúc 23 giờ ngày 3.10.2004, trên đường đi làm về đến đường Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức thì anh gặp một cô gái khoảng 23 tuổi xin quá giang về khu vực Sóng Thần, nghĩ tiện đường nên anh B. đã đồng ý. Khi gần đến nơi, cô gái kêu dừng xe và nhanh chóng móc túi quần của anh B. lấy bóp (bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng, 5 triệu đồng) và 1 điện thoại di động rồi chạy sang bên kia đường nơi đồng bọn (là một thanh niên) đã nổ máy xe chờ sẵn tẩu thoát. Đã có rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra; đề nghị mọi người cảnh giác.

H.Hải - H.u

Khổ đến bao giờ?

Đó là tiếng kêu triền miên của những cư dân sống hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn qua Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Bởi lẽ, đoạn đường này gần như là cái ao sau mỗi trận mưa. Dù trời nắng ráo khắp nơi ở TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), nhưng dân cư ở đây vẫn bị hành bởi xe cộ chạy qua làm nước bẩn bắn tung tóe khắp nơi. Rất mong chính quyền TP Thanh Hóa lưu tâm khắc phục.

C.N

Đã nhổ bỏ cột điện chiếm đường

Báo Thanh Niên số ra ngày 28/9/2004 phản ảnh: Trước nhà số 8/5 hẻm số 8, đường Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) tồn tại một cột điện đứng chìa ra đường lại ngã nhào về một phía gây cản trở lưu thông qua lại và không đảm bảo an toàn cho người dân. Ngay sau khi báo đăng, Điện lực Gò Vấp đã nhanh chóng kiểm tra sự việc đồng thời tiến hành thu hồi cột điện cũ, thay thế chiếc cột mới trồng sát vào lề đường.

Gia Tài

Phản hồi đường dây nóng

Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng và Hộp thư thoại: (Tại TP Hồ Chí Minh): Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường diễn ra hết sức bát nháo mỗi ngày trên đường Chánh Hưng, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh; Đơn vị thi công đào đường để lắp đặt công trình ngầm trên đường Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh rồi bỏ dở dang gần cả tháng nay không tái lập, gây khó khăn cho việc lưu thông; Cư dân địa phương than phiền về việc có một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử trên đường Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh hoạt động "tra tấn" người dân bằng tiếng ồn suốt cả ngày, làm ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của bà con cư ngụ xung quanh khu vực này và việc học hành của con em họ.

Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.