Bị bắt vì… tự còng tay chung với chồng

25/03/2009 16:43 GMT+7

(TNO) Sau một trận cãi vã “đáng đồng tiền bát gạo” với chồng, bà vợ Helen Sun ở Connecticut (Mỹ) đã nảy ra một sáng kiến làm hòa thật độc đáo: đợi cho đến lúc chồng ngủ thì lén dùng một cái còng khóa chung hai người lại.

Đáp lại sáng kiến độc đáo của cô vợ 37 tuổi, ông chồng Robert Drawbough cũng có một cách phản ứng khá ấn tượng: gọi cảnh sát.

Vì là muốn làm hòa nên bà vợ còng tay ông chồng vào tay mình hết sức dịu dàng, có điều tới khi ông chồng móc điện thoại di động gọi cảnh sát, bà vợ mới mạnh… răng hơn: cắn ông thật ra trò.

Khi cảnh sát tới nơi, họ nghe những tiếng la hét ầm ĩ và phải phá cửa mà vào.

Bà vợ đã bị cáo buộc “hàng đống” tội: hành hung cấp độ 3, gây rối trật tự, gây nguy hiểm cho người khác và chế ngự người khác bất hợp pháp. Bà cũng đã phải đóng 400USD để được… về nhà với chồng trong thời gian chờ ra tòa.

Đơn vị thứ 3 trong câu chuyện này là mấy ông cớm thì được chứng kiến một cảnh tượng cả đời mới có cơ hội thấy một lần.

Đoan Nhật (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.