Có mấy dạng đàn ông?

28/07/2007 23:31 GMT+7

Cô gái nói với chồng sắp cưới: - Trên đời này chỉ có hai dạng đàn ông thôi anh ạ. Dạng đầu tiên đi nhậu bia ôm nhưng còn biết hối hận với vợ, với con; dạng thứ hai là đi nhậu mà không thèm hối hận, cắn rứt gì cả... Thế anh thuộc dạng nào?

Chàng trai:

- Anh thuộc dạng không đi bia ôm nhưng hối hận.

D.N (st)

* Giống

- Vợ mình cứ như cái điện thoại di động ấy cậu ạ.

- ?

- Cứ hết tiền là chả thấy nói năng gì.

Tứ Quý (st)

Hiện tượng gì?

Hai nhà khí tượng học tâm sự:

- Đi nhậu nửa đêm mới mò về thì sẽ gặp hiện tượng gì nhỉ?

- Hoặc là “động đất” tại gia, hoặc là “sóng thần”, hoặc là “bão cấp 12”, hoặc là “núi lửa phun trào nham thạch”!

Phan Văn Cường (st)

Sức chịu đựng

Cán bộ tổ chức nói với người đến xin việc làm:

- Chịu đựng được tiếng ồn anh mới làm việc được ở đây.

- Anh yên tâm, tôi đã có vợ rồi.

Phan Văn Cường (st)

Ở lại

Hai người hàng xóm nói chuyện, một người khoe:

- Chúng tôi sắp chuyển tới một khu sang trọng hơn.

- Còn chúng tôi thì sẽ ở trong một khu yên tĩnh, dễ chịu.

- Bà cũng đổi nhà à?

- Không, chúng tôi ở lại đây thôi.

Tiếu Sĩ (st)

Suy đoán

Chồng nói với vợ:

- Chắc chắn là ông con quý tử của chúng ta lại moi tiền ở ví của anh rồi.

- Sao anh không nghĩ là em lấy?

- Làm sao mà là em được, vì trong đó vẫn còn một ít.

Nguyễn Công Chung (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.