Theo báo Chongqing Times, Zhang- một công nhân lắp ráp xe, thú nhận anh mong có chiếc xe của riêng mình nhưng không đủ tiền mua, thế nên nảy sinh ý định “chôm” linh kiện đem về nhà lắp ráp và bắt đầu thực hiện âm mưu này vào năm 2003. Sau 5 năm, anh chàng lắp ráp hoàn chỉnh chiếc xe và ngạo nghễ cưỡi con “ngựa sắt” ra phố. Xui cho Zhang, anh ta ngay lập tức bị công an “hỏi thăm” vì không có bằng lái cũng không có giấy tờ chứng minh chủ quyền xe. Zhang đành thú nhận đã ăn cắp xe và bị phạt 13 triệu đồng, chịu thử thách 1 năm và bị buộc trả xe lại cho nhà máy.
T.Q
Bình luận (0)