Đều giống bố

15/07/2006 21:19 GMT+7

Đều giống bố Bà mẹ có năm cô con gái. Một hôm các cô hỏi: - Mẹ ơi! Chúng con có giống bố không? - Cả năm đứa đều giống bố cả, giống như đúc ấy! - Thế tại sao năm chị em chúng con chẳng đứa nào giống đứa nào? - Thế chúng mày tưởng bố chúng mày giống nhau hay sao? T.T.H (st)

Phải đi
- Thứ bảy này tớ phải đi đám cưới. Giá như cậu biết rằng tớ chẳng muốn đi chút nào!
- Thế thì đừng đi nữa!
- Không đi mà được à! Tớ là chú rể mà!

Tứ Quý (st)

Lẽ thường
Trong một nhà hàng đông nghịt khách, đang chạy bàn tíu tít, anh bồi bàn bị một vị khách gọi lại:
- Này anh, tại sao bánh mì lại ướt thế này?
- Ồ, anh thông cảm! Trời nóng, lại phải hoạt động liên tục, ra mồ hôi nhiều cũng là lẽ thường thôi mà!

Anh Khoa (st)

Giống
Cô con gái thỏ thẻ với bố:
- Bố ơi! Lớn lên con muốn được giống như mẹ!
Ông bố thở dài:
- Ôi, con gái yêu quý của bố! Thế mà bấy lâu nay bố đã đặt biết bao hy vọng vào con!

Bảo n (st)

Nguyên nhân
Hai cô gái trẻ tâm sự:
- Tình yêu giữa cậu với anh chàng mới quen đến đâu rồi?
- Phăng teo rồi!
- Sao vậy? Tớ thấy tối qua hai người còn đi xem phim với nhau cơ mà!
- Tại tối đó trong rạp mất điện mà tay anh ta cứ...
- Sàm sỡ với cậu à?
- Được như vậy còn khá! Đằng này tay anh ta cứ giữ chặt đôi giày.

Nguyễn Xuân Phùng (st)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.