May

19/02/2012 03:10 GMT+7

Một người đi xe đạp rất nhanh đâm sầm vào một ông đang đi đúng phần đường dành cho người đi bộ khiến ông này ngã lăn quay. Anh ta đỡ ông bị ngã dậy và nói:

Một người đi xe đạp rất nhanh đâm sầm vào một ông đang đi đúng phần đường dành cho người đi bộ khiến ông này ngã lăn quay. Anh ta đỡ ông bị ngã dậy và nói:

- Ông nên nghĩ là ông rất may mắn.

 
Minh họa: DAD

 

 

 

- Tôi may mắn vì anh làm tôi ngã và khiến áo vét của tôi rách toạc?

- Vâng. Hôm nay tôi đi xe đạp vì là ngày nghỉ của tôi, bình thường tôi lái xe buýt kia.

H.M (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.