BBC đã mời chuyên gia máy tính G.Kewney đến trường quay để phỏng vấn. Lúc đó, G.Goma, một tài xế taxi đang có mặt ở trụ sở BBC để xin việc. Trong khi phóng viên BBC thao thao bất tuyệt rằng người được phỏng vấn là một chuyên gia máy tính, gương mặt Goma lộ rõ nét ngạc nhiên pha lẫn hốt hoảng. Anh nhà báo tài ba không bỏ qua cơ hội đó: "Có phải ông ngạc nhiên vì phán quyết hôm nay của tòa không?". Cuộc phỏng vấn cứ thế tiếp diễn và anh lái taxi tha hồ dự đoán về tương lai của việc tải nhạc từ internet. Trong khi đó, chuyên gia thật ngồi ngoài phòng chờ của BBC và bất chợt thấy... mình xuất hiện trên truyền hình trong bộ dạng của một người lạ hoắc! Còn hãng BBC thì phải xin lỗi khán giả vì sự nhầm lẫn tai hại này. (AP)
Đ.N
Bình luận (0)