Tên trộm thương cảnh sát

23/05/2007 22:46 GMT+7

Có lẽ sợ mấy ông cảnh sát phải tốn nhiều công sức điều tra vất vả, thủ phạm của một vụ trộm lớn ở thành phố New York (Mỹ) đã để lại hiện trường... sơ yếu lý lịch của mình, trong đó ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc...

Trong vụ này, tên trộm đã lấy nhiều món nữ trang quý trị giá đến hàng ngàn đô la. Khổ nỗi y lại để quên ở hiện trường một cái đĩa mềm máy tính có lưu lý lịch của mình cùng với một chùm chìa khóa. Khi cảnh sát liên lạc với y theo số điện thoại ghi trong bản lý lịch, y lập tức hỏi mấy ông cớm có nhặt được... chùm chìa khóa không thì nhân tiện cho y... xin lại luôn!

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.