Tìm thấy... răng sau bão

06/10/2008 23:50 GMT+7

Sau cơn bão Hurricane Ike, Dorothy Sisk cùng với người đồng nghiệp Jim Westgate - nhà cổ sinh vật học tại Đại học Lamar, trở về nhà của Sisk ở Texas (Mỹ). Trong đống gạch đá đổ nát trước sân nhà, họ tìm thấy vật thể lạ: một cục đá to bằng trái bóng nặng gần 3 kg.

 Nhưng bằng con mắt chuyên môn, cả hai nhận ra ngay đây chính là một chiếc... răng hóa thạch (ảnh). Riêng Westgate tin rằng một con voi mamut ở Bắc Mỹ cách đây khoảng 10.000 năm là chủ sở hữu chiếc răng này. AP đưa tin cái răng sẽ được gửi đến Viện Bảo tàng Texas.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.