Xin lỗi quý vị, cho phép tôi được... ăn cướp

16/06/2006 22:50 GMT+7

Biệt danh của y là "tên cướp có vũ khí lịch sự nhất nước Anh", do chính cảnh sát đặt. Đó là một kẻ chuyên đem dao hoặc búa đến các cửa hàng để cướp tiền. Hai cụm từ luôn nằm ở cửa miệng tên cướp là... "hãy làm ơn" và "cảm ơn". Có lần vô tình hắn va vào một đứa trẻ, bèn lập tức quay sang xin lỗi mẹ đứa bé. Quan điểm của cảnh sát thế nào? "Người này dùng dao và búa để đe dọa nhân viên các cửa hàng cũng như những người xung quanh. Bao nhiêu lời cảm ơn, làm ơn hay xin lỗi cũng không thể thay đổi được bản chất của vấn đề". (Đ.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.