Ưu tư khi thăm chùa Chén kiểu

27/11/2016 20:32 GMT+7

Lúc tôi đến, Sóc Trăng tưng bừng trong lễ hội đút cốm dẹp và cuộc đua ghe ngo khiến mọi người đều nao nức.

Hòa trong dòng người đông đúc, đi ngang qua chùa Sà Lôn, ngôi chùa có rất đông người buôn bán án ngữ trước cửa, tôi ghé vào tìm hiểu và được biết những điều thú vị nhưng cũng gợi lên những ưu tư…
Chùa Sà Lôn (dịch theo nghĩa của tiếng Kh’mer là Wath Chro Luông) ở Sóc Trăng còn được gọi bằng cái tên là chùa Chén Kiểu nhằm giúp bá tánh dễ nhớ. Đây cũng là 1 trong 3 ngôi chùa nổi tiếng nhất của Sóc Trăng, tạo nên tuyến du lịch tâm linh không thể bỏ qua, bao gồm: chùa Dơi, chùa Chén Kiểu và chùa Đất Sét.
Điều làm du khách cũng như dân địa phương muốn tìm đến đây ngoài tín ngưỡng tôn giáo còn là do hoạt động bày bán sản vật đặc trưng của Sóc Trăng nơi này khá nhộn nhịp. Có thể tìm thấy ở đây: hành tím Vĩnh Châu, sá bấu mặn - ngọt, tương hột, tăng xại (một loại dưa làm bằng củ cải trắng)...
Nghe nói, các đặc sản này đã có lịch sử vài trăm năm, trong đó nhiều món do cư dân Triều Châu mang đến đây từ xa xưa, họ làm món này ăn cùng trứng vịt muối, trứng vịt bắc thảo. Rồi từ đó, họ buôn bán khắp thị trường sông nước miền Tây bằng những chiếc ghe chèo lênh đênh muôn nẻo. Dần dà, những món ăn ngon đã chinh phục cư dân Việt, người Kh’mer...
Đặc sản thì ngon, lạ, nhưng cảnh buôn bán khá mất trật tự đã khiến tôi lẫn nhiều du khách khác không còn thấy vui trong lòng. Khi tôi hỏi một chị bán nước mía đối diện bên đường về sư Lâm Chanh, trụ trì chùa, chị đáp bằng giọng bực bội: “Sư bị điều chuyển rồi”. Tìm hiểu thì được biết sở dĩ chị này không vui và khó chịu là vì sư Lâm Chanh khi còn ở đây đã luôn giảng dạy rằng bà con mua bán phải biết giữ vệ sinh cho chùa và đường phố. Nay sư đi rồi, người ta tràn ra mua bán tùm lum, gây ô nhiễm quá.
Ngoài ra, hình ảnh những đứa bé nằm la liệt trên sân với bà mẹ lam lũ, xin tiền bố thí của bá tánh cũng làm du khách không khỏi chạnh lòng. Nhìn những đôi mắt trong veo, ngây thơ kia, tôi không biết phải làm gì giúp các em có thể đứng lên bằng đôi chân của mình trong tương lai.
Lẩn thẩn dâng hương trước chánh điện, trước bàn thờ Phật tổ, một lời cầu nguyện, mong các ngành chức năng sắp xếp lại chợ cho ổn thỏa, giúp cư dân có công ăn việc làm, giúp đem lại sự sạch sẽ và giữ nét đẹp riêng của Sà Lôn tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.