Vượt lũ đến ngay với người dân vùng trũng Hải Lăng

22/11/2017 15:53 GMT+7

Mặc dù mưa chưa ngớt, nước vẫn đang bủa vây xóm làng, nhưng đoàn công tác của báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Trị đã vượt lũ đến với bà con vùng trũng Hải Lăng…

Sáng 22.11, ngay sau khi có thông tin người dân các xã phía nam huyện Hải Lăng bị thiệt hại nặng do mưa lũ, đoàn công tác của báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tức tốc lên đường. Dù thời gian gấp rút, nhưng đoàn vẫn chuẩn bị được 120 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) để hướng về xã Hải Tân, một trong những địa phương bị ngập nặng nhất trong mấy đợt lũ vừa qua. Toàn bộ số kinh phí cho hoạt động này do tấm lòng của bạn đọc báo Thanh Niên hỗ trợ.
[VIDEO] Vượt lũ cứu trợ khẩn cho người dân Hải Lăng, Quảng Trị

tin liên quan

Giúp người dân vùng lũ Yên Bái dựng lại nhà
Ngày 10.11, đoàn công tác của Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần sữa VN (Vinamilk) tiếp tục đến Yên Bái, trao tặng 1 tỉ đồng cho 10 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi (ảnh).
Đại diện báo Thanh Niên (bìa trái) và anh Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị (bìa phải) tặng tiền hỗ trợ cho người dân xã Hải Tân (H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Không dễ để tiếp cận điểm hẹn với người dân địa phương để trao tiền, bởi đến đầu giờ trưa cùng ngày, mưa ở trên địa bàn vẫn chưa ngớt, nước sông Ô Lâu vẫn ở mức xấp xỉ báo động 2 và tràn vào khắp đường sá, xóm làng, nhà dân. Chúng tôi đã phải di chuyển bằng rất nhiều phương tiện từ ô tô, ghe thậm chí lội bộ mới đến được điểm cần đến.

Khi đoàn công tác đến thì nhiều người dân đã vượt lũ đợi sẵn ở điểm hẹn. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Chú bé này cũng đang đợi đoàn công tác đến trao tiền. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Niềm vui đơn sơ của người dân vùng lũ, sau khi nhận được tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Thanh Niên. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Bùi Xuân Giang, Chủ tịch UBND xã Hải Tân, cho biết chỉ trong 1 tháng mà Hải Tân “đón” 3 trận lụt, chết 1 người và hàng trăm ngôi nhà bị nước tràn vào, rau cải, heo gà chết trụi… “Đời sống bà con đang rất khốn khổ. Chính quyền quan tâm nhưng không có nguồn lực nên khi nghe nói có báo Thanh Niên về cứu trợ, ai cũng mừng vui”, ông Giang nói.
Còn một số nơi thuộc vùng ngập lũ Hải Lăng, báo Thanh Niên chưa thể tìm đến hỗ trợ... ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chúng tôi kết thúc buổi trao quà khi đã qua đầu giờ chiều mà mưa vẫn chưa chịu ngớt. Xót xa rằng, nhiều người dân trong vùng lũ Hải Lăng vẫn còn rất “lạnh” mà đoàn công tác của Thanh Niên còn chưa tới được…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.