Xâm nhập công nghệ tang lễ - Kỳ 1: Hội chợ… đám ma

13/06/2015 05:23 GMT+7

(TNO) Nếu trên đời này có cái gọi là hội chợ đám ma, liệu có ma nào tới dự? Câu trả lời gồm hai vế: có cái hội chợ đó, năm nào cũng diễn ra cực kỳ hoành tráng. Vế thứ 2: rất đông người tới dự, đến từ nhiều đất nước khác nhau.

(TNO) Nếu trên đời này có cái gọi là hội chợ đám ma, liệu có ma nào tới dự? Câu trả lời gồm hai vế: có cái hội chợ đó, năm nào cũng diễn ra cực kỳ hoành tráng. Vế thứ 2: rất đông người tới dự, đến từ nhiều đất nước khác nhau.

Một góc nhà đựng tro hỏa táng ở Singapore mang tên Nirvana Memorial Garden. Công trình này tiêu tốn 22 triệu USD. Chỉ riêng hệ thống ánh sáng đã ngốn 2 triệu USD - Ảnh: Reuters
Làm đẹp người chết kiểu... Hàn Quốc
Không hổ danh là chuyên gia thẩm mỹ xuất thân từ thủ đô thẩm mỹ của thế giới, Lee Jonglan chưa từng đầu hàng trước bất kỳ khiếm khuyết nào trên cơ thể khách hàng, dù là nước da vàng bệch, lỗ đạn đen sì hay những vết thương chằng chịt sau tai nạn giao thông đáng sợ…
Tỉ mỉ và chuyên nghiệp, chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc hô biến tất cả những khuyết điểm xấu xí đó dưới lớp phấn cực xịn của mình. Tất nhiên, đã là chuyên gia thì không dùng tay bôi bôi trét trét như hạng không chuyên nghiệp. Cô ta dùng đến cả loại súng phun sơn nghệ thuật (dạng cây bút, tất nhiên là thay sơn bằng phấn) để làm đẹp cho các “thượng đế”. Nhưng nói cho đúng ra thì người được Lee trang điểm cũng chẳng phải "thượng đế" (đơn giản vì họ không móc ví trả tiền), chỉ là người được cô "làm đẹp kiểu Hàn Quốc" mà thôi
 Matt Smith, một chuyên gia thẩm mỹ từ Mỹ biểu diễn công nghệ hô biến khuyết điểm trên gương mặt người chết tại AFE ở Macau - Ảnh: AFP
Một trong những màn trình diễn trước công chúng mới đây nhất của chuyên gia làm đẹp xứ Hàn diễn ra ở tận Macau, nơi năm nay vinh dự đăng cai Triển lãm và hội nghị tang lễ và nghĩa trang châu Á (AFE), một sự kiện quốc tế thường niên hoành tráng quy tụ người tham dự khắp năm châu bốn bể. Nhưng đối tượng khách hàng thì gói gọn hơn: châu Á, đặc biệt là Đông Á, nơi nhu cầu tổ chức tang lễ cực xịn, cực hoành tráng, cực khác biệt, cực công nghệ cao và không ít khi cực quái gở… ngày càng tăng cao.
Béo bở như công nghiệp tang lễ
Lee, cùng với dịch vụ của mình, chỉ là một trong số hơn 100 doanh nghiệp, chuyên gia tang lễ tề tựu tại Macau hồi tháng trước để bận rộn dự AFE.
Trong suốt 3 ngày hội chợ, khách tham dự - có người đến từ vùng đất Hồng Kông ở gần đó, có người đến từ tận xứ sở Bolivia xa xôi - trao đổi danh thiếp, ký kết các hợp đồng làm ăn, tìm kiếm cơ hội từ việc nghiên cứu các công nghệ tang lễ mới mẻ nhất, độc đáo nhất. Tất cả đều liên quan dịch vụ chăm sóc những người đã đi qua thế giới bên kia.
Còn đây là chuyên gia Hàn Quốc biểu diễn trang điểm người chết. Trong phi vụ biểu diễn này, người sống làm tình nguyện viên - Ảnh: AFP
Ở AFE, người ta có dịp gặp gỡ những doanh nhân chuyên lo dịch vụ tang lễ ở Mông Cổ, những chuyên gia thiết kế nghĩa trang đến từ Malaysia, những nhà đóng quan tài xứ Trung Quốc, những thợ kim hoàn Hà Lan có khả năng hô biến tro hỏa táng thành kim cương nhân tạo…
Tại đây, khách cũng ngồi trong những căn phòng hội nghị trang trí bằng đèn pha lê lấp lánh để lắng nghe các hội thảo mang chủ đề đại loại như “DNA vẫn sống trong DNA của ngành công nghiệp người chết” hay “Những bài học từ Ebola”…
Khách tham quan có cơ hội thử chất lượng quan tài được trưng bày tại hội chợ đám tang hồi năm 2009 ở Hồng Kông - Ảnh: AFP
Tất nhiên, chẳng phải rỗi hơi mà người ta bỏ nhiều tiền của, công sức để năm nào cũng tổ chức hội thảo và triển lãm đám ma quốc tế hoành tráng như thế này. “Ngành công nghiệp đám tang” ở châu Á, là món hời béo bở cho những người biết làm ăn. Dân số ở khu vực này, từ Nhật Bản cho đến Singapore, đang ngày càng già đi và giàu lên - đồng nghĩa nhiều người… sắp chết và chịu chi cho cái chết của mình.
Con cháu họ thì ngày càng chuộng công nghệ và có thể kết nối với toàn cầu, muốn thuê những dịch vụ độc, lạ, phù hợp với đẳng cấp của mình, cho dù là "nhập khẩu dịch vụ tang lễ" từ nước ngoài. Thế là ngành công nghiệp đám tang ngày càng ăn nên làm ra. (còn tiếp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.