Xe buýt 'độc' cho người rỗng túi, không tiền lẻ vì bác tài hào hiệp

Phạm Hữu
Phạm Hữu
27/06/2018 09:43 GMT+7

Trên chuyến xe buýt số 54 tuyến Bến xe Miền Đông – Chợ Lớn (TP.HCM) luôn có sẵn tiền lẻ để hỗ trợ mua vé nếu hành khách không may bị lỡ đường hoặc quên mang theo tiền.

[VIDEO] Rổ tiền lẻ "cứu nguy" cho hành khách của anh tài xế xe buýt
Người tình nguyện làm việc này chính là tài xế chạy chuyến xe số 54 tuyến Bến xe Miền Đông – Chợ Lớn, anh tên Lê Xuân Huy (36 tuổi).
Theo anh Huy, việc làm này hoàn toàn do anh tự nguyện đứng ra hỗ trợ bà con đi đường. Mỗi ngày anh trích 50.000 đồng trong khoản tiền lương của mình, sau đó anh tự đổi thành các tờ tiền lẻ rồi để lên rổ cho những hành khách khi cần.
Ngoài rổ đựng tiền lẻ ra, trên xe còn có kẹo và cả móc khoá để dành tặng miễn phí cho hành khách là trẻ em hoặc sinh viên khi đi xe buýt. Chiếc rổ đựng tiền và kẹo được đặt ngay đầu xe, cạnh cửa lên xuống phía trước. Phía dưới rổ là tờ giấy có dòng chữ: “Nếu quên mang theo tiền lẻ bạn cứ lấy tiền lẻ đủ để mua vé”.
Theo anh Huy, việc làm này hoàn toàn do anh tự nguyện đứng ra hỗ trợ bà con đi đường. Mỗi ngày anh trích 50.000 đồng trong khoản tiền lương của mình, sau đó anh tự đổi thành các tờ tiền lẻ rồi để lên rổ cho những hành khách khi cần
Việc làm này chỉ mới được vài ngày nhưng cũng có nhiều người đã nhận sự trợ giúp của anh. Không chỉ có những người nghèo khó mà ngay cả những người dư dả cũng được anh hỗ trợ khi không thể đổi được tiền lẻ khi đi xe buýt
Anh Huy cho biết, việc làm này xuất phát từ những câu chuyện anh tréo ngoe của hành khách mà anh bắt gặp thường xuyên khi chạy xe buýt. “Có người mới sáng sớm đi xe chỉ có tờ 500.000 đồng mà không có tiền lẻ để thối và cũng không thể bắt khách xuống xe đi đổi được. Hoặc có hành khách đi xe quên mang tiền, bị móc túi không còn tiền đi xe nên tôi mới làm vậy”, anh Huy cho biết lý do quyết định làm như vậy
Sau khi để rổ tiền hỗ trợ, nhiều người đi xe buýt cũng muốn góp thêm chút tiền lẻ nhưng anh Huy thẳng thừng từ chối. Anh cho rằng đó là việc làm từ tâm của anh. Anh không muốn sự việc này trở thành lời kêu gọi đóng góp, vô tình sẽ làm biến tướng ý nghĩa của rổ tiền lẻ của mình

Trong thời gian lái xe buýt, anh Huy gặp không ít trường hợp hành khách bị móc túi. Điều đó khiến anh căm ghét bọn móc túi hành khách đi xe. Đơn cử lần gần đây nhất khiến anh không thể km được cảm xúc. Đó là một hành khách nữ từ Gia Lai đến bệnh viện Ung bướu khám bệnh. Tuy nhiên khi lên xe người phụ nữ này bị móc túi mất hết tất cả số tiền mang theo. Sau đó người phụ nữ này không giữ được bình tĩnh, khóc lóc van xin hành khách khác tìm giúp
Những chiếc móc khoá treo trên xe được anh Huy dành tặng miễn phí cho những sinh viên khi đi xe của anh
Nhiều trẻ nhỏ khi lên xe được ăn kẹo miễn phí và thoải mái
Những chiếc móc khoá cũng được anh Huy bỏ tiền túi ra mua dành tặng từ vài tháng nay
Vào sáng 26.6, khi anh Huy đang lái xe, một hành khách bất ngờ la lớn bị móc túi, anh Huy lập tức nhảy xuống xe bước ra sau truy tìm người móc túi, sau đó anh đuổi theo người này rồi bị mất đôi dép. Một hành khách đi xe thấy vậy đã âm thầm gửi tặng anh số tiền 100.000 đồng để anh mua một đôi dép khác nhưng chưa gặp mặt cảm ơn. Anh hứa sẽ ép nhựa và giữ tờ tiền này như một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.