Nghe anh bạn giới thiệu từ khá lâu về sự hấp dẫn của việc đi xem thú rừng hoang dã ban đêm ở VQG Cát Tiên, nhưng mãi đến những ngày cuối năm chúng tôi mới có dịp đến để "mục sở thị". Sau hơn 4 giờ đồng hồ ì ạch với "con ngựa sắt" vượt trên 200 km từ phố núi Đà Lạt, chúng tôi đến đầu bến phà bên xã Nam Cát Tiên (H.Tân Phú, Đồng Nai) để vượt sông Đồng Nai đến với VQG Cát Tiên, nơi mà ngày 10.11.2001 tổ chức UNESCO đã công nhận đây là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới.
Đúng 19 giờ, đoàn chúng tôi có hơn 10 người cùng leo lên chiếc xe tải đặc chủng mui trần để bắt đầu hành trình xem thú ban đêm. Anh K'Hoài (44 tuổi) là người cầm đèn pin soi thú cho đoàn chúng tôi đã có gần chục năm kinh nghiệm. Chiếc xe lăn bánh, xuyên qua những trảng cỏ tranh nối tiếp nhau và qua những khu rừng để khách tận mắt chứng kiến đời sống về đêm của các loài thú hoang dã. Trong màn đêm ở chốn rừng sâu, trời se se lạnh, mọi người nín thở hồi hộp, vì chưa ai biết sẽ được xem thú như thế nào. Bỗng K'Hoài lên tiếng: "2 con nai đang nhìn kìa". Vừa nói K'Hoài vừa đưa đèn pin về bên trái rọi thẳng vào 2 chú nai. Mọi người hướng mắt nhìn theo ánh đèn pin ngơ ngác. Thấy vậy, K'Hoài hướng dẫn: "Cứ nhìn theo ánh đèn pin, ở ngay dưới đám cỏ tranh ấy". Quả thật, hai cặp mắt xanh dưới đám cỏ cách xa khoảng 60 - 70 mét đang nhìn chăm chú chúng tôi. Mọi người ồ lên một tiếng và dồn mắt về hướng ấy rồi đưa camera, máy chụp hình ra để ghi lại hình ảnh này.
|
Du khách chăm chú nhìn thú - ảnh: Gia Bình |
Theo thống kê, ở VQG Cát Tiên có 105 loài thú thuộc 29 họ, 11 bộ, trong đó có 25 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam như bò Banteng, bò Gaur, hổ, gấu ngựa, voi, báo hoa mai..., và đặc biệt là tê giác Java quý hiếm. Tuy nhiên, du khách thường trông thấy nai, lợn rừng, chồn hương, nhím, trút hay thỏ rừng... |
Chuyến đi kết thúc khi trời đã khuya, nhưng ai cũng đầy vẻ hào hứng. Anh Joaquim Martin, du khách đến từ Pháp, phấn khởi: "Dù biết có thể sẽ gặp những con thú này, nhưng khi trực tiếp nhìn chúng trong đêm tối ở rừng sâu tôi vẫn rất hồi hộp xen lẫn thú vị"...
Gia Bình
Bình luận (0)