Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan

29/09/2024 06:50 GMT+7

51 chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 hạnh phúc về nước trong vòng tay của đồng nghiệp, người thân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Khuya 28.9, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) diễn ra lễ đón đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan về nước.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 có 63 cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan từ ngày 6.7.2023 đến 10.10.2024. Đợt này, có 51 chiến sĩ mũ nồi xanh hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 1.

Đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 thực hiện nghi thức chào cờ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong gần 15 tháng làm nhiệm vụ, bệnh viện đạt được nhiều kết quả như: thu dung, khám và điều trị cho gần 2.400 ca bệnh; tổ chức vận chuyển đường không lên tuyến trên 15 ca; phẫu thuật thành công 27 ca, đặc biệt là ca nối vi phẫu thành công bó mạch thần kinh trụ và quay ở cẳng tay; vật lý trị liệu cho 563 ca.

Trong đó, có nhiều ca nặng và phức tạp đã được xử lý thành công, an toàn cho bệnh nhân, được Trưởng y tế phái bộ và Trưởng phòng Quân y phái bộ khen ngợi. 

Đặc biệt, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 lần đầu tiên tổ chức thành công hội nghị khoa học, với sự tham gia của tất cả các đầu mối y tế tại Bentiu (cả dân sự và quân đội).

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 2.

Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu tại lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Mạc Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích tiêu biểu xuất sắc của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ. 

Đại tá Mạc Đức Trọng nhấn mạnh cán bộ, nhân viên bệnh viện đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một hình ảnh và đất nước con người Việt Nam tươi đẹp.

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 3.

Lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 cùng các đại biểu đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 về nước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại tá Mạc Đức Trọng cho biết trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, bệnh viện luôn sẵn sàng thường trực các đội cấp cứu nội và ngoại viện, sẵn sàng ứng phó trong mọi trường hợp khi có yêu cầu từ chỉ huy phái bộ như các tình huống bạo loạn, thương vong hàng loạt, cháy nổ, bảo đảm y tế trong các hội nghị và sự kiện của phái bộ tại Bentiu; đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, trang thiết bị; đảm bảo an toàn trong điều trị bệnh nhân và được chỉ huy phái bộ, chỉ huy căn cứ Bentiu và các đơn vị bạn đánh giá cao.

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 4.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, thiếu tướng Trần Quốc Việt cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình của các cán bộ, nhân viên bệnh viện luôn là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ.

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 5.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 5 về nước sau gần 15 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 6.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan Bộ Quốc phòng đón các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 5 về nước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 7.

Gia đình các chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 5 hạnh phúc chờ đợi các chiến sĩ về nước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 8.

Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Hằng chia sẻ: "Tôi có con nhỏ 4 tuổi, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, tôi rất lo lắng vì sức khỏe của con không được tốt nên không yên tâm khi con ở nhà không có mẹ. Tuy nhiên chồng là hậu phương vững chắc phụ giúp tôi rất nhiều để tôi có thể yên tâm đi làm nhiệm vụ. Ngày trở về, trên máy bay tôi chỉ mong có thể về nhà thật nhanh để gặp gia đình, người thân".

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 9.

Có 10 nữ chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 5

ẢNH: NHẬT THỊNH

                                                                                                              
Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 10.

Các cán bộ, nhân viên thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 hạnh phúc chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm khi bước xuống sân bay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 11.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh vui mừng khi gặp lại người thân sau khi trở về từ Nam Sudan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan- Ảnh 12.

Các đại biểu đến đón cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 5

ẢNH: NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.