Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

25/07/2024 17:45 GMT+7

Dù thời tiết Hà Nội chiều nay nắng nóng nhưng hàng nghìn người dân có mặt từ sớm để xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ khoảng 16 giờ ngày 25.7, hàng nghìn người dân xếp hàng dài, đội nắng tại đường Trần Hưng Đạo (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chờ đến giờ vào Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ đợi đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐÌNH HUY

Đa số người dân mặc áo đen, ai nấy đều buồn bã trước sự ra đi của người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Trong dòng người đến viếng có bà Ngô Thị Huyền (80 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Khoảng 13 giờ chiều nay, bà Huyền đi 2 tuyến xe buýt để có mặt tại đường Trần Hưng Đạo chờ đợi được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nữ cựu chiến binh khóc nức nở viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bà chia sẻ, bản thân đang bị ung thư đại tràng và phải nằm ở Bệnh viện K điều trị và chờ cấp thuốc nhưng bà đã "trốn viện" ra xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư.

"Tôi chia sẻ mong muốn với bác sĩ từ mấy hôm trước, ngay từ hôm Tổng Bí thư mất. Theo lịch nay là ngày bác sĩ khám và phát thuốc nhưng tôi trốn ra ngoài. Tôi gọi điện báo với bác sĩ là đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác sĩ khi biết chuyện cũng đã tạo điều kiện để phần thuốc lại cho tôi. Sáng mai tôi lấy thuốc rồi sẽ ra đây để tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng", bà Huyền chia sẻ.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Bà Huyền ăn vội miếng bánh mì trong lúc chờ đợi

ĐÌNH HUY

Mặc dù chưa từng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Tổng Bí thư nhưng qua phương tiện truyền thông, bà cảm nhận được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người vừa có tâm trong sáng lại có đức, có tài, quan tâm đến đời sống của nhân dân từ người giàu đến người nghèo, người ở vùng sâu vùng xa nên "nhân dân chúng tôi rất biết ơn ông".

"Chúng tôi chỉ mong ông sống thêm 5 năm, 10 năm nữa, đất nước sẽ có thay đổi nhiều. Nhưng tuổi cao, sức yếu, ông ra đi tất cả mọi người đều thương tiếc, nhớ ơn ông", bà Huyền tâm sự.

Giống như bà Huyền, dù đứng dưới thời tiết nắng nóng nhưng hàng nghìn người dân không quản ngại, vẫn xếp hàng ngay ngắn trước lối vào nhà tang lễ.

Theo thông báo của lực lượng an ninh tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, dự kiến từ 18 giờ chiều nay, người dân sẽ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân có nguyện vọng dự lễ viếng cần mang theo căn cước công dân gắn chip quét qua máy QR code hoặc đăng ký qua ứng dụng VNeID để làm thủ tục tại các chốt kiểm soát.

Lực lượng an ninh lưu ý, người dân đến viếng cần có trang phục phù hợp, không mang theo túi xách, vòng hoa...

Hiện nay, xung quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia có nhiều chốt kiểm tra an ninh. Mỗi chốt có khoảng 20 cán bộ chiến sĩ kết hợp với lực lượng thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Người dân xếp hàng dài trước khu vực cổng vào Nhà tang lễ Quốc gia khoảng 2 tiếng

ĐÌNH HUY

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Một số người dùng ô để chống lại thời tiết nắng nóng tại thủ đô

ĐÌNH HUY

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Người phụ nữ mang theo ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐÌNH HUY

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Người dân bật khóc tiếc thương Tổng Bí thư trong lúc chờ đợi vào viếng ông

ĐÌNH HUY

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.
Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Một số em nhỏ đi theo gia đình

ĐÌNH HUY

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.
Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

Vẻ mặt u buồn của những người dân đến viếng

ĐÌNH HUY

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 11.

Bà Trần Thị Nụ (85 tuổi) và bà Nguyễn Thị Xuân (75 tuổi) cùng ở Thanh Oai, Hà Nội đã không ngại trời nắng nóng, nhẫn nại xếp hàng trước lối vào nhà tang lễ

ĐÌNH HUY

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 12.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 13.

Càng về cuối chiều, người dân đến xếp hàng càng đông

ĐÌNH HUY

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 14.
Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 15.
Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 16.
Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 17.

Đúng 18 giờ, người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID để vào viếng Tổng Bí thư

NGUYỄN ANH

Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 18.
Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 19.
Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 20.
Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 21.
Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 22.
Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 23.

Bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia dòng người đổ đến càng lúc càng đông

ĐÌNH HUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.