Đua xe bất kể giờ giấc

11/06/2009 20:11 GMT+7

21 giờ đêm 9.6, trên đoạn đường Nguyễn Thái Sơn (P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM), hàng chục quái xế nẹt pô, lạng lách, đánh võng, phóng xe với tốc độ chóng mặt qua lại trước trụ sở UBND P.4. Hai bên đường, hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem cảnh đua xe.

Anh Tấn, một người dân ở P.4, lắc đầu ngao ngán: "Từ chập tối đến giờ, bọn họ đã đua hai đợt rồi. Thấy bóng công an là họ biến vào các con hẻm, công an đi lại ra đua tiếp. Dạo trước hay đua vào tối thứ bảy, chủ nhật. Nhưng gần đây đua cả ngày thường".

Chỉ tay vào những tay đua không đội nón bảo hiểm, đang đứng thẳng trên những chiếc xe lao về trước như xé gió, anh Tấn nói thêm: "Chạy kiểu này thì chỉ một va chạm nhỏ thôi là đủ… tiêu đời".

Khoảng 21 giờ 30, lực lượng phòng chống đua xe trái phép Q.Gò Vấp xuất hiện. Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý một số tay đua. Công an P.4, đội bảo vệ dân phố… giải tán những người hiếu kỳ. Một cán bộ công an cho biết, lực lượng này gồm nhiều đơn vị phối hợp, trong đó có cả cảnh sát kinh tế. Đêm nào các anh cũng phải tuần tra, theo hai ca: từ 20 giờ đến 0 giờ; từ 0 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

"Hơn tháng nay, nạn đua xe trái phép trên địa bàn diễn ra với giờ giấc vô chừng, bất kể cuối tuần hay ngày thường. Những con đường thường diễn ra cảnh đua xe là: Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Thái Sơn…", một cán bộ công an nói.

Mặc dù có sự phối hợp, tham gia tích cực của nhiều đơn vị, ban ngành, nhưng công tác phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn Q.Gò Vấp dường như vẫn trong tình trạng "bắt cóc bỏ dĩa".

Đau lòng hơn, một phó công an phường trên địa bàn Q.Gò Vấp trong khi tham gia tuần tra phòng chống đua xe trái phép đã bị một quái xế đua từ Q.Bình Thạnh sang tông vào gây chấn thương sọ não.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.