Đức Chinh đã hết đen

04/12/2019 13:45 GMT+7

Biệt danh Chinh "đen" gắn với tên tuổi Hà Đức Chinh bởi anh có nước da ngăm đen và cũng vì anh thường bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn đáng tiếc.

Thế nhưng, tại SEA Games 2019 ở Manila (Pilippines), Hà Đức Chinh đã hết đen khi ngay trận đầu tiên đã ghi 4 bàn thắng vào lưới Brunei.
Ở trận đấu khó khăn với Singapore vào hôm qua (3.12), Hà Đức Chinh lại rất son khi giải hạn cho U.22 VN với bàn thắng duy nhất trận đấu giúp VN giành trọn 3 điểm.
Trước một Singapore chơi phòng ngự chắc chắn do con trai trưởng của HLV Fandi Ahmad là Irfan Fandi Ahmad chỉ huy đã khiến VN rơi vào thế bế tắc do không thể tiếp cận khung thành thủ môn Muhammad Farid. Con trai thứ 2 của Fandi Ahmad là Ikhfan Fandi Ahmad đang đá ở Na Uy cũng chơi dũng mãnh ở tuyến trên để gây khó khăn cho đội quân HLV Park Hang-seo.
Trong thế buộc phải thắng để thoải mái trận cuối gặp Thái Lan, U.22 VN dốc toàn lực tấn công ở nửa cuối hiệp 2. Tốc độ trận đấu được đẩy cao với những pha công thành liên tục, nhưng Singapore vẫn phòng ngự quá hay.
Những tưởng VN phải chấp nhận trận hòa với đối thủ yếu hơn. Bất ngờ Đức Chinh xuất hiện và tỏa sáng với pha đánh đàu cận thành ghi bàn duy nhất trận đấu. Tình huống này, Chinh đã chọn không gian hợp lý và bật nhảy đúng lúc, nhưng trước đó phải nói đến sự tinh tế trong cú trả bóng bằng đầu của Văn Hậu, hay pha đá phạt góc đã được tập dượt rất kỹ của Triệu Việt Hưng. Đức Chinh là mắc-xích cuối cùng, nhưng cũng là điểm mấu chốt quan trọng nhất để giúp VN vững ngôi đầu bảng với 4 trận toàn thắng.
Giúp U.22 VN phá thế bế tắc, Đức Chinh còn được kỳ vọng tỏa sáng ở các trận đấu tới. Để biệt danh Chinh đen không còn được nhắc đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.