Đứng đầu một trường học, ai lại làm thế!

01/04/2018 15:22 GMT+7

Thời gian qua, môi trường giáo dục trong nước bị "vẩn đục" với biết bao chuyện đáng buồn từ nhiều phía. Từ người trực tiếp giảng dạy, đến lãnh đạo nhà trường, rồi phụ huynh… bộ phận nào cũng đều có "góp phần" vào những việc không vui đó.

Vai trò của lãnh đạo các trường học lúc này vô cùng quan trọng trong việc ổn định mọi chuyện, điều hành tốt công tác giảng dạy ở đơn vị mình phụ trách. Tiếc thay, ngay trong tuần cuối tháng 3 này, nhiều thông tin sai phạm đã được công bố mà đau đớn thay, người vi phạm chính là người đứng đầu trong một số trường học.

Ngày 28.3, nhiều báo chí đưa tin công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã bắt khẩn cấp và tạm giam 4 tháng ông Huỳnh B. (nguyên hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây H. Krông Pắk) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông B. bị tố cáo trong tháng 9.2016 có nhận 300 triệu đồng của một người dân để "chạy" vào làm việc ở một trường cao đẳng trong tỉnh, sau một năm khi việc không thành thì bị dân đòi tiền lại nhưng ông B. không chịu trả.

Các báo lại đưa tin ông Lương Viết H. (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) vào tháng 12.2016 đã  nhận 4,5 triệu đồng số tiền ủng hộ 10 học sinh của Trường Triệu Vân do ảnh hưởng môi trường biển (từ sự cố Formosa xảy ra từ tháng 4.2016) nhưng lại không nhập sổ sách để thủ quỹ phát cho học sinh. Do học sinh các xã khác trong huyện đều được nhận tiền từ lâu mà học sinh Triệu Vân không có nên phụ huynh khiếu nại,  Phòng GD-ĐT huyện đã gửi báo cáo sai phạm của ông H. về UBND huyện xác định đúng là có việc ông H. cố tình giữ lại số tiền trên hơn một năm, đến 20.3.2018 mới giao cho học sinh.

Riêng việc phụ huynh đến trường bắt ép cô giáo N. (Trường Tiểu học Bình Chánh ở Long An) phải quỳ 40 phút cách đây hơn một tháng thì toàn xã hội đều bức xúc. Ở đây, một trong những người bị chê trách nhất lại chính là hiệu trưởng trường này: ông Huỳnh Công S. Mặc dù chứng kiến việc phụ huynh đến trường gây náo loạn, khi chưa giải quyết xong việc này, ông S. đã không ở lại bảo vệ giáo viên của mình mà lại viện cớ "đi dự giờ giáo viên" để cho cô N. ở lại phòng họp một mình và bị phụ huynh buộc quỳ gối. Giữa hai việc, chắc chắn việc dự giờ có thể chuyển qua ngày khác thì ông hiệu trưởng S. lại cố tình trốn trách nhiệm lãnh đạo để cho giáo viên tự đương đầu trước những cái đầu nóng của phụ huynh!

Chỉ trong vòng hơn một năm qua có không ít hiệu trưởng đã làm việc sai trái để phải bị khởi tố, tạm giam, cách chức… như ở các trường Lệ Xá (Hưng Yên),  Đặng Cương (Hải Phòng), Nam Dinh (Quảng Bình), Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đắk Nông), Ba Đình (Thanh Hóa), Thanh Bình (Tiền Giang)... 

Thật đáng buồn khi trong ngành giáo dục có những "con sâu" làm rầu "nồi canh" .  Bảo học trò phải có niềm tin vào tương lai. nhưng tin làm sao được khi có những "chiếc gương" chỉ phản chiếu toàn tin xấu. Trọng trách của những người dạy chữ để ở đâu? Ở đây, còn là cương vị người đứng đầu của một trường học với biết bao kỳ vọng của xã hội, là "thầy của biết bao thầy trẻ khác" mà không mẫu mực, không khuôn thước thì làm sao có thể lèo lái cả một ngôi trường đi đúng hướng, làm sao để giáo viên vững tin để yên tâm dạy cái chữ, cái nghĩa , cái tâm cho con em?

Các thầy cô ơi, hãy tỉnh lại đi, đừng để đồng tiền và những suy nghĩ thiển cận làm mờ mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.