Đường đi của những cỗ máy đánh bạc

06/04/2010 22:43 GMT+7

Dạo một vòng quanh chợ Nhật Tảo (TP.HCM) mới thấy tình hình sản xuất và mua bán những cỗ máy đánh bạc diễn ra một cách công khai. >> Tràn lan máy đánh bạc >> Vì sao máy đánh bạc ngang nhiên tồn tại?

Mua bao nhiêu cũng có

Trong vai một người ở tỉnh lên cần mua vài cái máy bát và máy đua ngựa, chúng tôi ghé vào tiệm LM trên đường Vĩnh Viễn (Q.11, TP.HCM). Người phụ nữ dẫn chúng tôi vào bên trong rồi giới thiệu: “Máy đánh bát loại nhỏ 1,7 triệu đồng, loại lớn 2,4 triệu đồng; máy đua ngựa nhỏ 2,4 triệu đồng, lớn 3 triệu đồng; đua chó thì đắt hơn 17 triệu đồng. Nếu ở xa thì chúng tôi có xe vận chuyển. Về thiết bị để chỉnh tỷ lệ ăn thua, chúng tôi có người hướng dẫn cụ thể”. Chúng tôi than vãn, chỉ dám mua vài cái vì sợ công an bắt bớ, người phụ nữ này khuyên: “Thì phải chịu khó cho tụi nó “ăn”, mình làm việc cũng phải biết chứ. Còn chuyện bảo hành chỉ trong vòng 1 tháng thôi, vì máy móc dạng cờ bạc mà”. Chúng tôi đặt vấn đề: “Giả sử ở xa, lỡ máy đánh bạc có hỏng hóc không biết cách nào sửa chữa”. Chị này tỏ vẻ khó chịu: “Thì anh cứ mua đi rồi mới biết. Chứ hỏi hoài ai biết mà trả lời. Đã bảo, nếu có hư cứ gọi điện thoại đến là có người hướng dẫn mà”.

Phát hiện trên đường Lý Thường Kiệt cũng có một điểm bán máy đánh bạc, chúng tôi ghé vào hỏi thăm. Sau cuộc điện thoại, một người đàn ông xuất hiện. Sau khi dò hỏi ở đâu đến, người đàn ông này đưa chúng tôi đến tiệm QM nằm trên đường Tân Phước (P.7, Q.10). Trước tiệm, chỉ có vài ba cái máy bát, đua ngựa, người đàn ông này ra giá: “Máy đánh bát loại nhỏ 1,6 triệu đồng, bát lớn 2 triệu; máy đua ngựa thì đắt hơn”. Thấy chúng tôi có vẻ ưng ý, người đàn ông đưa vào bên trong, hàng chục cái máy đánh bạc như máy bát, máy đua ngựa, đua chó, đua heo... đang để đầy ở giữa nhà, có 3 người thợ đang lắp ráp những cái mới như một cơ sở sản xuất. Chỉ từng máy đánh bạc, người đàn ông này ra giá: “Đua heo 24 triệu, đua chó 17 triệu”. Khi chúng tôi giả vờ than đắt hơn ở LM, người đàn ông này nói ngay: “Ở đây có đủ giá, loại 13, 14, 15 triệu đồng có cả”. Dẫn ra phòng trước, đưa cho chúng tôi tấm danh thiếp, rồi giới thiệu một người đàn ông khác để giao dịch: “Đây là L. đứa em tôi, có gì liên hệ. Cứ mua đây đi, kỹ thuật cài đặt gì chúng tôi chỉ cho, giấu giếm làm gì”. Hỏi về xuất xứ, ông L. nói: “Chủ yếu là Trung Quốc”.

Có sự cài đặt của con người thì không ai có thể thắng nổi máy. Phần thắng luôn thuộc về chủ máy”.

Một cựu “chuyên gia” máy đánh bạc
Sáng ngày 5.4, chúng tôi quay lại cơ sở QM để tiếp tục tìm hiểu thêm. Bên ngoài 5 người đàn ông đang bàn tán bài viết về máy đánh bạc trên Báo Thanh Niên. Chúng tôi trình bày đưa người nhà đi xem “hàng”, thì ông L. không đưa vào cơ sở sản xuất hôm trước mà dẫn sang căn nhà đối diện. Bên trong cũng có công nhân đang sản xuất máy đánh bát và máy đua ngựa. Khi chúng tôi gợi ý cho xem máy đua heo và máy đua chó, ông L. nói: “Chưa có hàng, phải đợi một tuần mới có”. Ông L. cũng khuyên nên sử dụng thử máy bát và đua ngựa cho rẻ hơn.

Theo một “đầu nậu”, thì tại khu vực chợ Nhật Tảo có khoảng 8 “đại lý” chuyên cung cấp máy đánh bạc. Ở bên ngoài khu vực này, còn có thêm 3 cơ sở chuyên sản xuất máy đánh bạc để cung cấp cho cửa hàng ở Nhật Tảo hoặc bán về cho các “chân rết” ở các tỉnh miền Trung và phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Chúng tôi cũng đã tiếp cận được một cơ sở sản xuất nằm gần chợ Nhật Tảo, nhưng người nhà cho biết, “ông chủ” đang đi mua linh kiện. Bên trong, hàng chục máy đánh bạc đang được lắp ráp dở dang nằm bên góc nhà.

Từ Trung Quốc

Với hơn 4 năm gắn bó với những cỗ máy đánh bạc, N. (nay đã giải nghệ) khá am tường về trò chơi đỏ đen này. Theo N., tất cả những linh kiện để chế tạo một máy đánh bạc đều được mua trôi nổi từ Quảng Châu hoặc Thâm Quyến (Trung Quốc) rồi chuyển qua cửa khẩu Lạng Sơn, đưa về TP.HCM để lắp ráp.

Thiết kế của máy đánh bạc rất đơn giản, chỉ cần một màn hình (giống ti vi), bên trong máy có ổ thẻ để người chơi nhét đồng xu vào (đồng xu mua ở quầy). Từ ổ thẻ này có 2 “mắt” (còn gọi là mắt thần), một gắn với ô hiển thị tính điểm, mắt còn lại nối với bao tử để báo hiệu thắng hay thua (nếu thắng thì đổi lấy tiền). Phần quan trọng nhất trong máy đánh bạc phải kể đến là bo mạch điện tử để điều khiển đàn ngựa, heo, chó... chạy đua và quyết định tỷ lệ ăn thua. Gắn với bo mạch này còn có một IC. Đây là IC do con người cài đặt tỷ lệ ăn thua, những khu vực mới mở thì người chủ hay cài đặt tỷ lệ 5/5 hoặc 6/4 để thu hút khách chơi. Sau đó, cài lại tỷ lệ 7/3, 8/2 và 9/1 theo ý muốn.

“Có sự cài đặt của con người, thì không ai có thể thắng nổi máy. Phần thắng luôn thuộc về chủ máy. Chính vì thế, nhiều nơi đặt máy chỉ cần 5-7 ngày là lấy lại vốn nên khi bị công an tịch thu, nếu không chuộc được thì chủ máy bỏ của chạy lấy người”, N. nói. Cũng theo N., máy đánh bạc xuất hiện hơn 10 năm nay, nhưng chẳng thấy cơ quan nào “xóa sổ”. Chính vì thế, những cỗ máy đánh bạc vẫn tồn tại và phát triển tràn lan một cách đáng sợ.

Quản lý thị trường chưa biết!

Máy đánh bạc được sản xuất và bày bán công khai ở khu vực chợ Nhật Tảo, nhưng chiều qua trả lời phóng viên Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Hoàng Anh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) 10B - cho biết thời gian qua đội này chưa phát hiện tình trạng sản xuất và kinh doanh máy đánh bạc trên địa bàn Q.10. Theo ông Hoàng Anh, công việc kiểm tra máy đánh bạc thường do đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội chủ trì, QLTT chỉ điều động trinh sát phối hợp. Tương tự, một cán bộ Chi cục QLTT TP.HCM cũng nói rằng chưa nghe thông tin phản ánh về tình trạng sản xuất, kinh doanh máy đánh bạc trên địa bàn TP. Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc thì có nhiều điểm kinh doanh máy đánh bạc tại Q.5, Q.10, Q.Bình Tân... Theo một trung tá cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, những tụ điểm này thường ngụy trang rất khôn khéo bằng trò chơi điện tử phía trước nên rất khó phát hiện.

Đ.Mười

Hoàng Tuấn - Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.