Duyên dáng Việt Nam 16: Chỉ còn chờ "lệnh xuất phát"

30/12/2006 09:21 GMT+7

Nha Trang, sáng 30/12/2006, bầu trời lác đác mây nhưng không u ám, mặt trời đã lên cao nhưng tia nắng không gay gắt, gió lặng, nhiệt độ khoảng 23-24 độ C - thời tiết quá đẹp để ra đảo. Ông trời đã quá ưu ái cho Duyên dáng Việt Nam 16.

Từ tối hôm qua đến sáng nay, một lượng lớn khách du lịch đã đến Nha Trang, khiến thành phố biển thơ mộng vốn thường ngày yên tĩnh bỗng nhộn nhịp hẳn lên. "Phố khách sạn"  - đường Trần Phú, con đường ven biển đẹp nhất thành phố, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ hầu như đã hết phòng trống, những du khách đến sau đành đi sâu vào các con hẻm và những phố trong nội thành để tìm chỗ nghỉ.

8h sáng, những người làm Duyên dáng Việt Nam 16, sau một đêm tất bật với công tác chuẩn bị và tập dợt, vẫn còn cố "nướng" thêm chút ít để lấy sức cho đêm công diễn bắt đầu lúc 20h tối nay 30/12.


Khách tìm mua vé xem DDVN sáng 30/12 

Các điểm bán vé xem Duyên dáng Việt Nam 16 vẫn tấp nập khách ra vào, mua những chiếc vé cuối cùng. 2 buổi biểu diễn (trong hai đêm 30 và 31/12) - con số có vẻ như quá ít ỏi, không đủ thỏa mãn lòng mong đợi của người dân địa phương cũng như những du khách chưa có được vé xem trước khi xuất hành đến Nha Trang. Nhiều người cầm tờ chương trình trên tay với niềm tiếc nuối vì không có được cặp vé xem trực tiếp.

Duyên dáng Việt Nam 16 trên Hòn Ngọc Việt - tất cả chỉ còn chờ "lệnh xuất phát".

K.Hoa - P.Thi

Ảnh:  Hải Thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.