3 cô gái Minh Anh, Tú Chi và Thùy Linh cùng ở Q.1, TP.HCM là fan ruột của DDVN qua các thời kỳ. Hằng năm cứ vào khoảng thời gian này là các cô lại "ngóng chừng" thông tin về DDVN. Sau khi biết được chương trình được "dời" ra mãi tận TP Nha Trang thế là các cô thót tim. Tuy nhiên, cũng rất may là 2 đêm diễn diễn ra vào đúng thời khắc "giao thừa" nên các cô được nghỉ lễ. Thế là mấy ngày nay 3 người đẹp cứ "canh chừng" tại địa điểm bán vé để "ào" vô đặt cho được 3 tấm vé tốt nhất. Gặp chúng tôi, các cô hồ hởi: "May quá cả 3 đứa đã mua vé tour từ ngày 30/12 đến ngày 1/1 về rồi. Mua vé loại 1 đấy nhé. Một đứa tốn 2.385.000 đồng, hơi "đau" một chút nhưng vừa coi được chương trình mình yêu thích và vừa khám phá thêm khu du lịch nổi tiếng Hòn Ngọc Việt nữa thì còn gì bằng".
Tuấn Ngọc |
Ngoài khán giả, rất nhiều nghệ sĩ đang cố gắng sắp xếp thời gian để có mặt và cũng có người tiếc rẻ vì không thể xem DDVN 16. Chủ phòng trà 2B - ca sĩ Mỹ Hạnh tặc lưỡi: "Đúng ra Hạnh sẽ về lại quê hương Nha Trang mình để xem DDVN nhưng quả thật không thể bỏ được phòng trà vào giờ cao điểm như đêm 30-31/12. Cho đến bây giờ dù có tham gia hay không tham gia thì nghệ sĩ vẫn luôn theo dõi từng "bước đi" của DDVN".
Hăng hái và cũng buồn một chút là ca sĩ Đoan Trang. Dù không được có mặt cùng với các ca sĩ để biểu diễn phục vụ khán giả song cô quyết tâm sẽ "dàn xếp" show diễn cuối năm để "bay" ra Nha Trang.
Phương Linh |
Ngay khi tham gia tập luyện tại Nhà hát Bến Thành TP.HCM, Tống Bạch Thủy sẽ về quê Bến Tre để đưa cả gia đình cùng ra Nha Trang "hưởng thụ" năm mới. Bùi Thị Diễm dù đang ở Sài Gòn cũng cố gắng nhắn mẹ dưới Cần Thơ lên để cùng đi. Hai người mẹ của Thúy Trang, Trúc Diễm cũng cố gắng hết sức để mua vé máy bay "bay" cùng con gái. Mai Phương Thúy đã "xin phép" để đi cùng với mẹ. Một số người đẹp khác cũng cố gắng xin Ban tổ chức cho người thân, bạn bè đi cùng mình để có một... kỳ nghỉ thật vui.
Chỉ còn chưa tới 2 tuần nữa DDVN 16 sẽ diễn ra. Hơn lúc nào hết, những ai đã có trong tay tấm vé cũng như các nghệ sĩ tham gia chương trình đều có cùng cảm xúc là nóng lòng chờ đợi đến hồi khai mạc.
Dạ Ly
Bình luận (0)