Duyên dáng Việt Nam và tấm lòng khán giả - bạn đọc

06/11/2005 23:15 GMT+7

Hai đêm diễn của Duyên dáng Việt Nam (DDVN) tại Sydney và Canberra (Úc) đã kết thúc nhưng dư âm ngọt ngào của nó vẫn còn đọng lại trong lòng người. Cho đến hôm nay, đã 4 ngày sau đêm diễn cuối tại Sydney, hộp thư Thanh Niên vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều thư bạn đọc từ hải ngoại và khắp mọi miền đất nước gửi về tâm tình, chia sẻ và góp ý cho hành trình văn hóa - nghệ thuật của Việt Nam ngày một duyên dáng hơn, quyến rũ hơn. Xin giới thiệu một số trong những bức thư chân tình đó.

“Hạnh phúc gặp quê hương giữa xứ người”

Tôi là một khán giả may mắn được đi xem chương trình DDVN biểu diễn ở Sydney, vì đến giờ cuối tôi mới được cho vé vào xem. Cũng khó khăn lắm mới vượt qua được đám người điên khùng biểu tình bên ngoài vì những ý tưởng "trên trời".  Thật ra rất nhiều người trong số họ cũng chỉ sống bên lề của xã hội Úc thôi, cũng có nhiều người như chúng tôi thấy rất hạnh phúc khi đi xem một chương trình ca nhạc của đất nước mình biểu diễn ngay trong nhà hát trung tâm thành phố lớn xứ người. Có rất nhiều người Việt ở đây mà cả năm trời - có khi đến mấy năm - cũng chưa lên đến Sydney chơi mặc dù chỉ cách có mấy chục km, không phải vì họ không có tiền để đi chơi mà là họ sợ lạc lõng giữa chốn Sydney đô hội.

Phải nói là chương trình rất hay, các ca sĩ biểu diễn rất tuyệt vời, đâu có khi nào ở VN mà lại được xem một chương trình đặc sắc thế này! Mỹ Linh mở màn bằng một giọng ca opera hớp hồn đến "nổi da gà", dân Úc rất thích! Rồi Thùy Dung, Quang Dũng, Thanh Lam, Quang Linh, Phương Thanh, toàn những giọng ca tên tuổi của âm nhạc VN đương đại. Tôi càng thấy mình may mắn được ngồi đây xem chương trình này. Tôi thấy rất nhớ nhà khi nghe Hải Phượng rung lên tiếng đàn bầu réo rắt.  Tôi chợt nhận ra mình rơi nước mắt khi nghe Dạ cổ hoài lang, một tâm sự rất riêng tư lúc xa chồng. Bài này hồi ở nhà tôi đã nhiều lần nức nở khi nghe Hương Lan tự sự. Dù rằng Phương Thanh không thể nào mượt mà, ủy mị và đằm thắm như Hương Lan nhưng phải nói rằng đây là một sự "phá cách" rất thành công của cô. Khán phòng như bị mê hoặc bởi những tà áo dài rất yểu điệu, rất Việt Nam.

 Tôi cũng muốn góp ý với VN Airlines về cách phục trang của những nhân viên soát vé: nhân viên nam thì cũng tạm được, nhưng còn nhân viên nữ thì quá buồn...
Mong sẽ được nghe DDVN đi "đánh chuông" lần khác nữa nơi xa quê.

Jodie (Jodiele77@yahoo.com)

“Cơ hội được gặp đồng bào”

Tôi có đọc qua các bài về DDVN, xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã cho tôi có dịp đi xem văn nghệ cùng với hơn hai nghìn đồng bào ta ở Canberra và sau đó là Sydney. Nhờ DDVN mà tôi đã gặp được nhiều đồng bào trên đất khách như vậy. Hoan hô DDVN và mong rằng Báo Thanh Niên sẽ còn làm được nhiều việc thành công hơn nữa!

Lê Văn Côi (gomocoi@yahoo.com.au)

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trong “Vào đời”

“Biểu diễn một đêm (mỗi nơi) là quá ít!”

Con tôi đang theo học ở Sydney (Úc) đã 3 lần liên lạc về gia đình kể chuyện xem DDVN tại Sydney tối 2.11 vừa qua. Mấy năm nay chúng tôi vẫn gửi CD DDVN cho con, nhưng con tôi háo hức nhất là được xem trực tiếp. Con tôi và bạn bè VN đã chuẩn bị khá kỹ để cùng nhau đi xem. Đến ngày 29.10, chính thức biết tin đoàn đã bay sang Úc thì các cháu càng phấn khởi và đã không bỏ lỡ cơ hội, chuẩn bị đi xem và rủ bạn học ngoại quốc cùng đi.

Con tôi kể lại nhiều quan sát và cảm tưởng, ở đây chỉ xin chọn một số:

1. "Tây" và ta đông kín và rất thích, chức sắc và dân "Tây" (Úc) khá nhiều. Sau 3 giờ không thấy ai ("Tây" và ta) bỏ ra mà vào nhiều hơn, kín chỗ cho đến lúc hết chương trình. DDVN tối 2.11 ở Sydney không có giải lao như vẫn thường xem các chương trình nghệ thuật ở TP.HCM mỗi lần về nước nhưng vẫn không ai tỏ ra mệt mỏi mà vẫn hào hứng đến phút cuối. Con tôi và các bạn VN rất tự hào với những bạn học Úc, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan cùng học và cùng đi xem.

2. Chuyện tụ tập hò hét ở ngoài của một số Việt kiều cũng có, nhưng lần này chỉ được một lúc đầu, khi mọi người ra về thì chẳng còn ai. Có gia đình, ông bố thì hò hét bên ngoài nhưng lại đẩy vợ và các con... vào xem!

3. Chỉ có một tối biểu diễn là quá ít. Nhất là khi đọc Thanhnien Online thấy năm sau diễn ở Mỹ nên không biết sẽ được xem nữa không, đề nghị vẫn diễn ở Sydney, sau đó hãy sang Mỹ. Nên có 2-3 đêm diễn.

Đến hôm nay 4.11, con tôi vẫn chat về kể chuyện xem DDVN tối 2.11 ở Sydney. Riêng tôi, tôi thấy là Báo Thanh Niên và riêng anh Nguyễn Công Khế rất cần phát huy thành công này vì ý nghĩa rất lớn về nhiều mặt. Bộ Văn hóa - Thông tin cũng nên tổ chức các chương trình tương tự vì Bộ rất đủ khả năng tổ chức những buổi diễn, những cuộc lưu diễn kiểu này ở nước ngoài, không chỉ cho cộng đồng kiều bào ta mà còn giới thiệu hiệu quả hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.

Nguyễn Phước, TP.HCM (phuocmai@hcm.vnn.vn)

“Tuyệt vời DDVN!”

Mặc dù chương trình DDVN đã khép lại,  nhưng dư âm đã để lại trong tôi một cảm xúc khó tả bởi vì DDVN đã thổi “hồn Việt” vào từng ngóc ngách tâm hồn và trái tim của khán giả.

Tôi cũng là một khán giả của chương trình DDVN được tổ chức tại Sydney đêm 2.11.2005. Tôi là một trong những sinh viên Việt Nam du học tại Australia và đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm việc cho một công ty tại Sydney. Sau sáu năm sống và học tập tại Sydney đây là lần đầu tiên tôi đi xem chương trình ca nhạc Việt Nam. Đúng như bài báo Chuông nhạc Việt ngân vang xứ Úc nhận định, chương trình đã làm chấn động cộng đồng người Việt tại Australia và cũng đã làm háo hức bồi hồi bao trái tim người Việt Nam đang sống và học tập tại Australia, trong đó có tôi.

Những màn trình diễn áo dài Việt Nam đã hoàn toàn chinh phục tất cả các khán giả có mặt tại Sydney Town Hall mà trong đó có nhiều khán giả là người nước ngoài. Nhiều người đã chụp ảnh màn trình diễn này. Bắt gặp những hình ảnh đó, trong tôi dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả xen lẫn niềm tự hào.

Sự trình bày rất “có lửa” của các ca sĩ đã làm bồi hồi tất cả khán giả có mặt tại Sydney Town Hall. Một khán giả lớn tuổi ngồi cạnh tôi khi nghe giọng hát trầm ấm của ca sĩ Quang Dũng cất lên cộng với những hình ảnh minh họa rất đặc sắc về ba miền của đất nước, đã hát theo ca sĩ Quang Dũng bằng nhịp đập của trái tim mình. Sự dàn dựng chương trình công phu và rất sáng tạo đã thổi “hơi thở Việt” chạy trong huyết quản đến từng khán giả Việt Nam.

(dnsyd28899@yahoo.com)

“Chờ đợi DDVN đến Mỹ”

Chúng tôi rất mong được xem VCD về DDVN tại Úc. Đọc Thanh Niên sáng hôm qua, thấy thông báo DDVN sẽ được đến Mỹ trong thời gian gần đây, chúng tôi hết sức vui mừng. Hy vọng sẽ được tận mắt xem một DDVN "bằng xương bằng thịt" giữa Hoa Kỳ.

Tom Nguyễn (sl_waber@hotmail.com), David Nguyen (davidnguyenntlx@yahoo.com) và nhiều độc giả khác

“Cần rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn”

Tôi rất đồng ý với ý kiến của mọi người, đây là chương trình nghệ thuật đáng được xem nhất của Việt Nam ở Australia từ trước đến nay. Tuy nhiên, có vài điều cần được rút kinh nghiệm: Tôi và rất nhiều người có vé mời của DDVN cho đêm diễn ở Town Hall Sydney đứng xếp hàng và chờ từ 6 giờ 45 pm cho tới lúc buổi diễn bắt đầu (7 giờ 30) mà vẫn không được vào vì hết chỗ ngồi. Khi phát vé, không biết DDVN có tính đến chuyện này không?

Dominic Pham (d.pham@statestreet.com)

Đ.Hạnh
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.