Em bé 4 tay, 4 chân

07/11/2007 10:43 GMT+7

(TNO) Em được dân làng nơi em sống sùng kính, cho rằng em là hiện thân của vị thần 4 tay trong đạo Hindu. Còn các bác sĩ thì cho biết em đang mang trên người phần thân thể của một đứa trẻ song sinh phát triển không hoàn chỉnh trong bào thai. Họ đã bắt đầu ca đại phẫu với hy vọng mang lại một cơ thể bình thường ở mức tối đa cho em.

Tên đứa trẻ là Lakshmi, 2 tuổi, sống tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh thuộc bang Bihar của Ấn Độ. Em được sinh ra với 4 tay, 4 chân, 4 quả thận, 2 ổ bụng và 2 lồng ngực. Lakshmi không thể đứng dậy.

Một nhóm bác sĩ gồm 30 người đã bắt đầu phẫu thuật cho em từ hôm qua, 6.11 tại bệnh viện Sparsh ở Bangalore (Ấn Độ) nhằm loại bỏ những cái tay, chân và những  bộ phận cơ thể thừa khác. Họ đã tách được phần xương sống thừa ra ngoài. Trưởng nhóm phẫu thuật, bác sĩ Sharan Patil cho biết Lakshmi đã đáp ứng rất tốt trong giai đoạn đầu của ca đại phẫu.

Theo bác sĩ Patil, xác suất Lakshmi không qua được ca phẫu thuật này vào khoảng từ 20 đến 25%. Còn trong tình huống tốt nhất, cô bé có thể sẽ đi được và sống bình thường qua tuổi vị thành niên.

Các nhân viên bệnh viện Sparsh cho biết Lakshmi là một bé gái rất dễ thương, vui tươi và hoạt bát.

Ở nhiều vùng nông thôn của Ấn Độ, những đứa trẻ bị khiếm khuyết thường được xem là các vị thần tái thế. Trong trường hợp kể trên, Lakshmi chính là tên của vị thần phú quý trong đạo Hindu. Tuy nhiên, ba mẹ em đã đồng ý cho em phẫu thuật với sự tài trợ của bệnh viện Sparsh, hy vọng em sẽ có được một cuộc sống bình thường.

Đã có một gánh xiếc tìm cách mua Lakshmi, khiến ba mẹ em hoảng sợ giấu kín em.

Đoan Nhật (Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.