Federer thắng trận thứ 800

12/11/2011 12:54 GMT+7

(TNO) “Tàu tốc hành” Roger Federer đang trở lại một cách ấn tượng bằng việc giành được trận thắng thứ 800 trong sự nghiệp sau khi đánh bại tay vợt người Argentina Juan Monaco ở lượt trận tứ kết diễn ra rạng sáng nay 12.11 (giờ VN) để thẳng tiến vào bán kết giải Paris Masters 2011.

* Djokovic, Murray và Ferrer đồng loạt dừng bước

(TNO) “Tàu tốc hành” Roger Federer đang trở lại một cách ấn tượng bằng việc giành được trận thắng thứ 800 trong sự nghiệp sau khi đánh bại tay vợt người Argentina Juan Monaco ở lượt trận tứ kết diễn ra rạng sáng nay 12.11 (giờ VN) để thẳng tiến vào bán kết giải Paris Masters 2011.

Trước đó, Federer - người đang nắm giữ kỷ lục với 16 danh hiệu Grand Slam - vừa giành được danh hiệu thứ 68 trong sự nghiệp khi đăng quang ở giải Basel Open 2011. Ở trận đấu sáng nay, vẫn là những pha đánh trái tay sở trường chính xác cùng với 7 cú aces (giao bóng ăn điểm), tay vợt Thụy Sỹ mất chưa đầy 90 phút để “nghiền nát” Juan Monaco với tỷ số 2-0 (6/3, 7/5), đồng thời nâng thành tích thắng-thua mùa này lên 57-12.

Với trận thắng này, Federer tiếp tục được lưu danh ở làng banh nỉ thế giới khi trở thành tay vợt thứ 7 trong lịch sử giành được 800 trận thắng. “Tôi chỉ thực sự biết được mình giành được trận thắng thứ 800 khi ban tổ chức thông báo số liệu. Đó là khoảnh khắc mà tôi chắc chắn sẽ khó quên khi nó xảy ra trong ngày 11.11.2011 (theo giờ thủ đô Paris - PV). Tôi đã di chuyển có phần chậm chạp ở ván 2, nhưng điều đó không ngăn cản tôi đến chiến thắng”, Federer vui mừng nói với Reuters.

Chiến thắng của “Tàu tốc hành” Federer càng có ý nghĩa hơn khi ở trận đấu sớm, Andy Murray gác vợt trong nỗi luyến tiếc trước tay vợt CH Czech Tomas Berdych. Bởi với thất bại của tay vợt người Anh, Federer thắp sáng hy vọng giành lại vị trí số 3 thế giới trên bảng xếp hạng ATP khi kết thúc năm.

 
Andy Murray nhiều khả năng mất vị trí thứ 3 thế giới về tay Roger Federer - Ảnh: AFP

Sau khi đoạt cú hat-trick danh hiệu ở châu Á, tay vợt người Anh Murray tiếp tục chơi ấn tượng ở giải này với những trận thắng đầy thuyết phục và bất bại kể từ sau giải Mỹ mở rộng 2011. Điều đó sớm hiển hiện ở ván đầu tiên khi Murray giành phần thắng với điểm số 6/4. Ấn tượng hơn, mặc dù bị dẫn đến 3-0 ở ván 2, nhưng tay vợt người Anh vẫn chơi tuyệt vời khi san bằng cách biệt để đưa cuộc đấu đến loạt tie-break. Thế nhưng, ở loạt đấu cân não, Berdych lại là tay vợt chơi xuất sắc hơn và giành điểm thắng 7/6 (7-5).

Ván thắng này đã đem đến sự tự tin cho tay vợt CH Czech, trong khi lại khiến Murray càng lúc càng lỏng tay với hàng loạt lỗi đánh bóng để tiếp tục gác vợt với điểm số 4/6. Murray thất vọng nói sau trận đấu: “Rõ ràng tôi đã có quá nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Thế nhưng tôi không thể làm được điều đó bởi mắc quá nhiều sai lầm không thể tin được”. Như vậy, với việc vượt qua Murray, Berdych sẽ gặp thách thức lớn ở bán kết do phải đụng độ Federer.

 
Novak Djokovic chia tay giải Paris Masters 2011 - Ảnh: Reuters

Ở các trận tứ kết khác, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã không thể nối dài thành tích ấn tượng ở mùa giải năm nay sau khi rút lui trước trận gặp Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) do tái phát chấn thương vai. Tuy nhiên, với việc dự tranh giải này, tay vợt Serbia vẫn giữ được mức thưởng 1,6 triệu USD từ ban tổ chức giải ATP giành cho tay vợt giữ vị trí số 1 của năm.

Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận sáng nay là thất bại của tay vợt số 5 thế giới David Ferrer trước tay vợt Mỹ John Isner - người đang xếp vị trí 25 thế giới. Ở trận này, những quả giao bóng trái phá của Isner liên tục khiến tay vợt Tây Ban Nha bất lực trước khi gác vợt với tỷ số 1-2 (3/6, 6/3, 3/6). Như vậy, Isner sẽ giáp mặt với Tsonga ở trận bán kết còn lại.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.