Jhin và Kindred: Truyền thuyết về nghệ thuật hoàn mỹ trong Liên Minh Huyền Thoại

22/07/2016 11:00 GMT+7

Hãy cùng Thanh NIên Game phân tích để hiểu rõ hơn về một trong những bí mật ghê gớm bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại.

Mới đây, game thủ đã được xem một video nói lên giả thuyết về sự liên quan của Jhin và Kindred, liệu 2 nhân vật này có phải là một người?

Được truyền cảm hứng từ ý tưởng tuyệt vời này, Thanh Niên Game xin mời bạn đọc cùng nghiên cứu về hai nhân vật này và cùng nhau tìm hiểu những giả thuyết cũng như chứng cứ mà có thể từ đó nhìn thấy được những ý đồ mà Riot đang nung nấu trong những câu chuyện của Liên Minh Huyền Thoại.

[mecloud]wnxPbUKjbw[/mecloud]

Vậy như Jhin nói: “Our perfromance begins.” – Buổi biễu diễn của chúng tôi, xin bắt đầu.

Câu chuyện kể của Cừu

Sói: “Này Cừu, hãy kể ta nghe một câu chuyện đi.”

Cừu: “Ngày xưa, có một người đàn ông nhợt nhạt với một mái tóc đen nhánh và rất cô đơn.”

Sói: “Tại sao hắn lại cô đơn?”

Cừu: “Bởi bất cứ ai gặp phải hắn, đều xa lánh hắn.”

Sói: “Có phải tại hắn đuổi họ đi không?”

Cừu không trả lời và tiếp tục: “Hắn lấy một chiếc rìu rồi tự chém mình thành hai phần.”

Để hắn luôn luôn có bạn?” – Sói lại hỏi

“Để hắn luôn luôn có bạn.” – Tiếng Cừu nhẹ vang

[mecloud]tWJushx5P5[/mecloud]

Qua câu chuyện chúng ta có thể đưa ra một giả thuyết về xuất phát nguồn của Kindred vốn là hai phần của một người. Vậy chuyện này thì có gì liên quan đến Jhin?

Jhin – Nghệ sĩ tử thần

Jhin và Kindred - Những điều chưa được hé lộ trong Liên Minh Huyền Thoại

Jhin là một nghệ sĩ, hắn luôn đề cao cái đẹp và là một sát thủ, hắn nâng tầm cái chết. Đối với Jhin, mỗi cái chết là một nét khắc họa tuyệt vời nhất, là sự phô bày hoàn hảo nhất cho sự thăng hoa của nghệ thuật. Mỗi tiếng súng là một nốt nhạc, mỗi chuyển động là một bước nhảy và khung cảnh người ta ngã xuống chính là một bức họa.

Jhin: “You will learn what beauty truly is.” – “Ngươi sẽ học được vẻ đẹp thực sự là gì.”

"I will make you beautiful. I will make you perfect." – “Ta sẽ khiến ngươi xinh đẹp, ta sẽ khiến ngươi hoàn hảo.”

Jhin và Kindred - Những điều chưa được hé lộ trong Liên Minh Huyền Thoại

Đối với một người nghệ sĩ, khi thực hiện một buổi biểu diễn, điều mà họ chú trọng nhất chính là khúc cao trào và cái kết. Khúc cao trào chính là nốt thăng sáng chói của bản nhạc, là sự rực rỡ và là đinh cao của khúc hòa tấu để dẫn dắt khán giả đến với sự thăng hoa của tột cùng cảm xúc và rồi một kết thúc tuyệt vời sẽ thả họ chìm vào thỏa mãn và khiến họ phải khắc sâu tác phẩm của mình. Cảm giác mà cái kết đem lại, chính là sự cô đọng của toàn bộ bản nhạc.

[mecloud]BFnIWVKk9w[/mecloud]

Còn đối với một sát thủ, cái kết cũng chính là khúc cao trào mà họ để lại. Cái chết của mục tiêu chính là tinh hoa tài năng và công sức của họ. Nó để lại cho người xem cảm giác sợ hãi, bàng hoàng và cả hoảng loạn. Và Jhin là người cũng chính là một nghệ sĩ và sát thủ, hắn coi trọng cả 2 điều đó.

Jhin: “The end is important in all things” – “Cái kết đều quan trọng đối với tất cả mọi thứ.”

Jhin: “Life has no meaning, but your death shall” – “Cuộc sống không có ý nghĩa gì cả, nhưng cái chết thì có.”

Jhin và Kindred - Những điều chưa được hé lộ trong Liên Minh Huyền Thoại

Súng là bút vẽ, là nhạc cụ tuyệt vời cho nghệ thuật của Jhin. Hắn ta luôn luôn “sáng tạo” ra những màn trình diễn khiến những người chứng kiến phải bị ám ảnh. Nhưng bao nhiêu người dám nhìn vào những tác phẩm đó đây, và liệu hắn có nhận ra được rằng, không ai dám “thưởng thức” tác phẩm của hắn thì sẽ như thế nào?

Jhin: “Art should be terrified.” – “Nghệ thuật nên được kính sợ.”

Jhin: “Art shall blossom from your fear.” – “Nghệ thuật sẽ nở rộ từ nỗi sợ hãi của ngươi.”

Là một nhạc sĩ, sau mỗi nhịp của giai điệu tử thần cất lên, là một nỗi sợ hãi được sinh ra. Là một họa sĩ, mỗi một nét vẽ được khắc họa, là một hình ảnh đày đọa tâm trí được hình thành.

Là một sát thủ, mỗi phát súng là một sự sắp xếp, là sự cân chỉnh tuyệt đối của nghệ thuật để tạo nên kiệt tác. Là một nghệ sĩ, hắn muốn mỗi cái chết đều phải xinh đẹp, đều phải hoàn hảo.

“I cannot be good. I must be perfection.” – “Ta không thể tốt. Ta phải hoàn hảo.”

“Perfection isn’t good enough.” – “Sự hoàn hảo thôi là chưa đủ.”

Jhin và Kindred - Những điều chưa được hé lộ trong Liên Minh Huyền Thoại

Nhưng chúng ta chỉ nhìn về Jhin qua những tác phẩm của hắn. Chúng ta gọi hắn là một kẻ điên, nhưng có ai biết được phía sau con người luôn cố tạo ra tác phẩm đó, hắn cảm thấy điều gì? Liệu có buồn, vui, căm hận? Đằng sau chiếc mặt nạ vô hồn kia, ta chỉ có thể thấy được một ánh mắt khát khao, nhưng đằng sau đó lại là những bí mật chưa thể nào nhìn thấu.

Jhin: “Which is the lie? The mask, or my face?” – “Thứ nào là dối trá? Chiếc mặt nạ hay gương mặt của ta?”

Jhin “Behind every mask... is another mask.” – “Đằng sau mỗi chiếc mặt nạ... sẽ chỉ lại là một chiếc mặt nạ khác.”

Jhin: “I wonder what they think when they see me.” – “Ta tự hỏi họ nghĩ gì khi nhìn vào ta.”

Kindred – Thợ săn vĩnh hằng

Riêng biệt nhưng đồng nhất, Kindred là biểu tượng đại diện cho cái chết và hiện ra dưới hình hài của một Sói và một Cừu. Và khi đối mặt với chúng, ngươi sẽ nhẹ nhàng ra đi hoặc chết trong đau đớn, tùy vào sự lựa chọn của ngươi. Nhưng ngươi vẫn sẽ phải chết.

Là cái ôm dịu dàng nhưng cũng là cái nghiến đớn đau, là người dẫn đường và cũng là gã đồ tể, là sự cường điệu nhưng lại là vốn bản nguyên, Sói và Cừu là hai nhưng một.

Cừu: “And everywhere Lamb went...” – “Và mọi nơi Cừu đến...

Sói: “...Wolf was sure to follow.” – “...thì Sói sẽ đi theo”

Cừu: “Never one...” – “Không bao giờ có ai...”

Sói: “...without the other” – “... thiếu đi kẻ kia cả”

Jhin và Kindred - Những điều chưa được hé lộ trong Liên Minh Huyền Thoại

Hai bản ngã hòa hợp nhưng lại mang những bản chất rất khác nhau. TÍnh cách của Cừu thường mang cho chúng ta cảm giác trầm ổn, nhẹ nhàng. Cừu thường thích những điều đẹp đẽ thường là đề tài trong nghệ thuật hay thi ca.

Cừu: “Beauty fades. That is why it is beautiful” – Vẻ đẹp sẽ tàn lụi. Đó là vì sao nó đẹp.”

Cừu: “All sparks kindle new flames.” – “Những đóm hồng rồi sẽ nhóm lên ngọn lửa.”

Nhưng Sói thì khác, hắn tàn bạo, hung hăng và chỉ nghĩ đến việc giết chóc như một môn thể thao giải trí cho bản thân mình.

Sói: “No more words! I smell their fear.” – “Đừng nói gì cả! Ta ngửi thấy sợ hãi.”

Sói: “None can hide. All who run are mine!” – “Không ai có thể trốn chạy. Tất cả chúng thuộc về ta!”

Sói và Cừu hay Kindred chính là biểu trưng của tử thần. Là kẻ mà mọi người trên khắp cõi Valoran đều phải sợ hãi khi nghe đến chúng. Bởi chúng bước đến đâu, thì có nghĩa là nơi đó sẽ có chết chóc. Chúng là hiện thân của điềm báo tử, là cái kết cuối cùng của một sinh linh, là người đóng lại một chuỗi cuộc sống.

Kindred: “Treasure your final moments.” – Hãy trân trọng những giây phút cuối của ngươi

Kindred: “All your life had led to this moment.” – Cả cuộc đời của ngươi đều dẫn đến khoảnh khắc này.

Sói: “None can hide!” – “Chẳng ai có thể thoát!”

Cừu: “Though many try.” – “Dù chúng cố cách mấy.”

Soi: “They race from us!” – “Chúng cố chạy khỏi chúng ta!”

Cừu: “Only to find us sooner.” – “Chỉ để gặp chúng ta sớm hơn.”

Jhin và Kindred - Những điều chưa được hé lộ trong Liên Minh Huyền Thoại

Nhưng cái chết mà Kindred đem lại đều có hai mặt, được đo đạt bằng lòng can đảm của một người khi người đó đối mặt với cái chết. Đứng trước cái chết, ai lại chẳng sợ hãi.

Kindred: “How one dies shows how one lived” - "Cách một người chết đi, thể hiện cách mà người đó sống."

Nhưng nếu ngươi vượt qua được sợ hãi và cháp nhận số phận, Cung của Cừu sẽ trao cho ngươi một kết thúc dịu dàng.

Cừu: “Panic not when life ebbs. Drift gently into oblivion.” – “Đừng sợ hãi khi cuộc sống lụi tàn. Hãy trôi về nơi vĩnh hằng vô tận.”

Còn nếu người để nỗi sợ hãi xâm chiếm và cố trốn chạy, răng của Sói sẽ xé tan thân xác ngươi và dày vò tâm hồn ngươi trong đau đớn.

Cừu: “Wolf chases what does not willingly go.” – “Sói sẽ săn đuổi những kẻ không tự nguyện ra đi.”

Sói: “Fear makes the chase more fun!” – “Nỗi sợ hãi sẽ làm cuộc săn thêm thú vị!”

Sói và Cừu là thế, Kindred là thế, là sự khác biệt nhưng không thể tách rời, là sự trái ngược nhưng không thể đơn lẻ. Chúng là Cực Âm và Cực Dương của một thái cực, là hài hòa và bất hòa, là sự đồng nhất trong cái tương phản, là sự cân bằng, là sự hoàn hảo.

Sói: “How long will we be together?” – “Chúng ta sẽ bên cạnh nhau bao lâu nữa?”

Cừu: “Forever more.” – “Mãi mãi và hơn thế nữa.”

Và có lẽ vì vậy mà Cừu đeo chiếc mặt nạ sói và ngược lại, Sói lại đeo chiếc mặt nạ cừu. Như tượng trưng cho sự thay thế lẫn nhau nhưng vẫn là một thể đồng nhất. Nhưng sự thực về chúng là thế nào? Khi người ta nhìn vào Sói và Cừu, chúng ta thấy hai hay một?

Kindred: “I wonder how they see me” – “Ta tự hỏi họ thấy ta như thế nào?”

Điểm chung giữa Kindred và Jhin

Nếu chúng ta chú ý, giữa 2 nhân vật này đều có những điểm khá giống nhau:

  • Thứ nhất, là sự giống nhau trong tính cách nghệ sĩ của Jhin và Cừu và sự giết chóc giữa Jhin và Sói

  • Thứ hai, cả Jhin và Kindred đều chú trọng vào những cái kết. Một người làm tất cả để mục tiêu có một cái kết thật đẹp, và kẻ kia thì tạo ra cái kết dựa vào sự lựa chọn của mục tiêu

  • Thứ ba, chúng đều là những kẻ đem đến nỗi sợ hãi và lấy nỗi sợ hãi làm thước đo cho công việc của mình.

  • Thứ tư là tính cầu toàn của Jhin và sự cân đối hoàn hảo của Kindred.

  • Thứ năm là những chiếc mặt nạ, cả hai đều có những chiếc mặt nạ để che giấu gương mặt cũng như đó là những biểu tượng của bản thân.

  • Thứ sáu chính là sự tương đồng trong những câu nói của Jhin và truyền thuyết của Kindred.

Jhin: “Death should never be quick. It should be an opera” – Cái chết không bao giờ nên nhanh chóng. Nó nên là một vở nhạc kịch.

Jhin: “Face the crowd, and bleed for them.” – Hãy đối mặt với đám đông, rồi đổ máu vì họ.

Jhin và Kindred - Những điều chưa được hé lộ trong Liên Minh Huyền Thoại

Truyền thuyết Kindred:

Tất cả khán giả đều yêu thích cái chết tuyệt vời đó, và họ yêu thích cái cách Magga truyền tải điều đó hơn bất cứ ai. Kể cả nhà vua và hoàng hậu đều đứng lên để tán dương trước tác phẩm cô đem tới.

Nhưng Magga chẳng thể nghe hay nhìn thấy khung cảnh tán dương mà khán giả dành cho mình. Cô chẳng thể cảm thấy được sân khấu dưới chân, cũng như đôi bàn tay siết chặt của người bạn diễn. Tất cả những gì còn lại, chỉ là một cơn đau nhói nơi lòng ngực.

Rồi cô đưa mắt nhìn về phía những người khán giả của đêm nay, mỗi một gương mặt đều là Sói hoặc Cừu.

Giai điệu tử thần và chiều thời gian

Đây chính là điểm then chốt để kết nối 2 nhân vật này. Trong những đoạn ngân nga của 2 vị tướng trong game, có 2 đoạn cùng giai điệu. Tại sao lại có điều này? Bí ẩn nào đằng sau sự trùng hợp đó?

Nếu như là ngày trước, chúng ta có thể cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp trong cách xây dựng nhân vật của Riot. Nhưng thời gian gần đây, việc chú tâm vào những chi tiết nhỏ này để tạo nên một cốt truyện sâu sắc lại rất được Riot đề cao. Vì vậy, chúng tôi tin rằng, đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

[mecloud]dgKOiiGsIb[/mecloud]

Một điểm khác, chính là vấn đề thời gian. Theo như truyền thuyết của Kindred và Jhin thì Kindred là một tồn tại đã bước trên vùng đất Valoran từ rất lâu rồi. Nhưng theo những phân tích thì Jhin lại là tiền thân của Kindred. Vậy nếu không phải những giả thuyết trên đều sai thì chắc chắn đã có một sự kiện xáo trộn thời gian nào đó. Và như chúng ta đã biết, việc điều khiển thời gian trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại là hoàn toàn có thể qua những nhân vật như Zilean, Ekko...

Jhin và Kindred - Những điều chưa được hé lộ trong Liên Minh Huyền Thoại

Kết

Những sự tương đồng này liệu có phải là tình cờ hay không? Hay đây là bước đêm cho một cốt truyện còn ghê gớm hơn để Riot xây dựng nên vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại thêm sâu sắc? Vẫn còn quá nhiều uẩn khúc và cũng còn quá nhiều những giả thuyết có thể đặt ra. Chúng ta hay cùng chờ xem, trong tương lai, Riot sẽ đem đến cho chúng ta những bất ngờ gì về yếu tố nghệ thuật, tâm linh và thời gian tồn tại trong Liên Minh Huyền Thoại.

Cừu: “What do all stories have in common, dear Wolf?” – “Điểm chung của tất cả các câu chuyện là gì, hỡi sói?”

Sói: “They end.” – “Chúng đều kết thúc.”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.