Gặp cascadeur 4 lần bay xe hơi kinh hoàng

31/03/2017 08:33 GMT+7

Cascadeur Trần Như Thục (thuộc CLB Cascadeur Quốc Thịnh) được xem là người hiếm hoi tại Việt Nam thực hiện những pha bay xe hơi 'thần sầu' khiến người xem ngỡ ngàng.

Khán giả tưởng tôi đã chết
Trần Như Thục tham gia làm cascadeur (người đóng thế) tính đến nay gần 20 năm. Đáng lưu ý nhất trong ngần ấy thời gian hoạt động, anh có 4 lần bay ô tô trong các MV ca nhạc của ca sĩ Lý Hải, Thái Triệu Luân, phim điện ảnh Lật mặt 2 (đạo diễn Lý Hải) và đặc biệt là cú bay xe phá mọi kỷ lục của chính anh trong phim Đối diện tử thần (đạo diễn Lê Minh Phương) với tốc độ 120 km/giờ và bay xa 95,5 m.
Pha này được thực hiện vào năm 2009, tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) trước sự chứng kiến của khoảng 5.000 khán giả. Theo Trần Như Thục, các lần bay xe trước đây anh đạp hết ga thì xe cũng chỉ chạy được khoảng 60-70 km/giờ (do ô tô thực hiện các cảnh quay thường cũ, tốc độ kém). “Nhưng lần bay xe trong Đối diện tử thần, Thục được lái chiếc ô tô còn quá ngon nên nhấn hết ga vì không biết đến bao giờ mình mới có cơ hội bay được chiếc ô tô còn tốt như vậy”, Trần Như Thục nói.
Còn nhớ thời điểm đó, có rất đông khán giả xem cảnh quay này. Chiếc ô tô băng nhanh như tên, tiếp chướng ngại vật phát ra một tiếng nổ lớn rồi bay lên không trung, đập mạnh xuống đất, nát vụn. “Nhiều người đã bật khóc vì nghĩ tôi không thể sống sót”, Trần Như Thục nhớ lại.
Trần Như Thục sau khi thực hiện thành công pha bay xe hơi trong phim Đối diện tử thần
Lén vợ đi bay xe
Nói về kỷ niệm của những lần bay xe, Trần Như Thục nhớ lại: “Lần bay xe đầu tiên có lẽ đáng nhớ nhất đối với tôi. Đó là vào năm 2006, tôi nhận bay xe trong MV ca nhạc của ca sĩ Lý Hải. Lúc này, tại Việt Nam chưa có ai bay hết, mình là người đầu tiên. Dù tính toán kỹ lưỡng thế nào thì cũng không ai có thể bảo đảm được pha hành động này thành công".
Cascadeur Trần Như Thục quê ở Bến Tre, hiện anh sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Trần Như Thục mê võ từ nhỏ, 9 tuổi đã tham gia tập luyện môn karate, 16 tuổi đã thượng đài và bị đánh gãy chân nhưng vẫn nằng nặc đòi đấu tiếp.
Thục kể hôm bay xe, anh dậy sớm viết lá thư cho vợ, với lời xin lỗi vì nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội để trở về lo cho vợ con: "Nhìn thấy con và vợ ngủ trong mùng, tôi không khóc mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ra".
Trần Như Thục đến trường quay tại quận 9 (TP.HCM), và để lại lá thư tay, dặn dò ê kíp: "Nếu tôi có mệnh hệ gì, hoặc nếu không may chết đi thì cũng tự mình chịu trách nhiệm, mong chính quyền không truy cứu trách nhiệm với bất kỳ ai. Đây đúng là một kỷ niệm nhiều cảm xúc đối với cuộc đời làm cascadeur của tôi”.
Ca sĩ - đạo diễn Lý Hải nói thêm: “Do đây là pha bay ô tô lần đầu tiên tại Việt Nam nên mọi người rất hồi hộp. Dù Trần Như Thục khi đó thực hiện một pha bay thành công, rất đẹp, nhưng tôi lại vô cùng lo lắng. Bởi vì chiếc ô tô lúc đó nằm nửa trên nửa dưới, nếu rớt xuống vực nước là Trần Như Thục sẽ gặp nguy hiểm ngay”.
“Tôi còn nhớ, năm đó khi đi diễn ở Canada, tôi mua được một camera HD cầm tay, nó quý lắm. Vì cảnh quay này, tôi đã bố trí đặt trong xe, để khi về dựng phim có góc quay lạ. Nhưng sau pha này, chiếc camera cũng nát vụn”, Lý Hải nói thêm.
Ngoài bay ô tô, Trần Như Thục còn biết đến với nhiều cảnh quay hành động võ thuật
Luôn đóng vai ác trên phim
Ngoài làm cascadeur, Trần Như Thục còn là một diễn viên chuyên đóng vai phản diện, lúc thì anh hóa thân thành tên cướp khét tiếng, lúc là kẻ giết người không gớm tay…
Tính tới nay, anh đã tham gia khoảng 40 phim trong và ngoài nước, như: Vật chứng mong manh (vai Tý mặt quỷ), Vườn đời (vai Lộc cá chốt), Mỹ nhân kế (Lão Tư), Người hai mặt (phim của Ấn Độ), Tiger team (phim của Đức)…
Với Trần Như Thục, vai diễn khiến khán giả quên tên thật của anh chính là vai “Tý mặt quỷ” trong phim Vật chứng mong manh. Bởi sau khi phim phát sóng, đi đâu người ta cũng gọi anh là… Tý mặt quỷ.
Có thể thấy, Trần Như Thục ngoài đời tính khí trái ngược hoàn toàn với các vai diễn trên phim. Vẫn với mái tóc dài, vẫn với gương mặt có lúc “hình sự” nhưng anh lại là người nghĩa hiệp, hay giúp đỡ người yếu thế.
Trước đây, anh đã từng một mình bắt 6 tên cướp giao cho công an. Hoặc trong những lần đi quay, trên đường về khuya, thấy các nhóm trẻ đánh nhau, anh cũng đứng ra giải tán và tịch thu hết hung khí.
Thục vào vai Tý mặt quỷ trong phim truyền hình Vật chứng mong manh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.