Ghép thận 5 lần, sẩy thai 2 lần nhưng vẫn sinh được 2 bé trai kháu khỉnh

10/01/2019 11:09 GMT+7

Một phụ nữ (45 tuổi, ở Epsom, Surrey, Anh) đã trải qua 5 lần ghép thận và sẩy thai 2 lần, cuối cùng cũng đã sinh được 2 bé trai kháu khỉnh.

Sophie Foale rất vui mừng và đặt tên cho con trai thứ hai là Andrew.
“Giáng sinh vừa qua (cuối tháng 12.2018) là thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Thêm một bé trai đã chào đời và gia đình đã đón chào cậu bé trong một hạnh phúc không thể nói nên lời”, Foale nói trên Daily Mail.
Foale đã trải qua một “đoạn đường rất khó khăn” để có được một gia đình nhỏ bé này. Bé trai Andrew được sinh vào tuần thứ 32 thai kỳ và nặng hơn 1,8 kg. Cậu bé chào đời là “chương cuối cùng”, khép lại câu chuyện đầy bi ai của Foale trong suốt 10 năm qua.
Cơ thể của cô đã “từ chối thận của 4 người hiến tặng”. Quả thận cuối cùng được hiến tặng từ em gái cô đã cứu sống cô. Lúc đó, cô đã bước vào tuổi 30 và cố gắng để có con với mong muốn có được một gia đình hoàn chỉnh.
Thật trớ trêu, vào năm 2008, cô đã sẩy thai khi thai được 20 tuần và 5 năm sau, cô lại để mất con một lần nữa, theo Daily Mail. Cậu bé Nathan sinh vào tuần 25 thai kỳ, nhưng ba ngày sau đó cậu bé đã ra đi.

Đau đớn nhưng cô và chồng không bỏ cuộc. Cuối cùng, cô cũng có được đứa con đầu tiên. Cậu bé John sinh ra vào tuần 31 thai kỳ sau khi các bác sĩ chẩn đoán cô bị suy cổ tử cung buộc cô phải sinh sớm so với ngày dự sinh.
Sau đó, vợ chồng Foale vẫn muốn có thêm đứa thứ hai. Lần mang thai này, cô tiếp tục gặp rắc rối liên quan đến cổ tử cung.
Khi thai được 27 tuần, cô có nguy cơ dọa sinh non và các bác sĩ của Bệnh viện St Thomas (London, Anh) cho biết em bé có thể chết. Để hạn chế rủi ro này, các bác sĩ đã cố gắng làm cho tử cung cô chặt hơn để giúp cô duy trì được thai kỳ càng lâu càng tốt.
Cuối cùng, vào tuần 32, cậu bé đã được sinh ra.
Giáo sư Andrew Shennan của Bệnh viện St Thomas nói trên Daily Mail: “Đối với một người đã trải qua nhiều lần ghép thận, họ có nguy cơ sẩy thai hay sinh non rất cao, do thuốc giúp họ không đào thải quả thận. Thuốc này ức chế hệ miễn dịch”.
Bé Andrew (được đặt theo tên của bác sĩ Shennan) hiện tại được chăm sóc trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện địa phương nơi Foale sống và sẽ xuất viện về khi em khỏe mạnh và đủ cân nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.