Giải Cánh diều 2009: Quá bất ngờ!

15/03/2010 02:01 GMT+7

Bất ngờ đến phút chót là cảm giác của khán giả khi giải thưởng điện ảnh Cánh diều 2009 của Hội Điện ảnh VN được trao tối qua.

Ông Nguyễn Văn Tân - Chánh văn phòng Hội Điện ảnh nói: “Sau khi kiểm phiếu rồi cộng điểm, chúng tôi giữ bí mật giải thưởng đến đêm trao giải cũng chỉ nhắm đến 2 yếu tố: cho nghệ sĩ bất ngờ và cho các thành viên ban giám khảo được yên thân, không bị ai gọi điện quấy rầy trước khi giải được trao”.

Yếu tố thứ nhất thì khó giữ, vì năm nào cũng vậy, chẳng biết từ đâu, các nghệ sĩ được hay không được giải luôn biết trước. Yếu tố thứ hai thì lạ đời, có lẽ chỉ ở một nền điện ảnh thiếu chuyên nghiệp, người ta mới chọn cách phản ứng là gọi điện đến ban giám khảo như các nghệ sĩ ở VN.

14 ngày phép hạ Chơi vơi Bẫy rồng

Minh Hương (Đừng đốt) đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Việc Đừng đốt một lần nữa được xướng giải cao nhất không phải là bất ngờ. Có chăng đó là bất ngờ với những ai kỳ vọng vào một sự đổi mới rõ rệt ở một giải thưởng chú trọng đến yếu tố “làm nghề” như giải Cánh diều (vốn là giải thường niên của Hội Điện ảnh VN).

Nhưng khi 14 ngày phép (một phim thất bại về mặt doanh thu) được Cánh diều bạc để đẩy Chơi vơi Bẫy rồng chung chiếu ở giải “vớt” thì thật sự là bất ngờ với đa số nghệ sĩ cũng như khán giả đã xem các phim này.

Tiêu chí chấm giải của Hội Điện ảnh: “đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả xã hội của tác phẩm” dường như vẫn chưa được áp dụng.

Với những hạng mục giải thưởng cho phim truyện nhựa đã trao, có thể thấy yếu tố nghệ thuật, yếu tố tìm kiếm cách làm mới mẻ, những dấu ấn cá nhân riêng biệt của người làm phim đã chưa được chú trọng. Chơi vơi - dù đã giành nhiều giải thưởng ở các LHP nước ngoài vẫn không có chỗ ở đây. Hay như Bẫy rồng với những thành công không thể phủ nhận về mặt khán giả cùng 2 diễn viên chính Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn diễn xuất sắc vẫn không đoạt giải cao.

Bất ngờ còn nằm ở vai diễn của Linh Dung trong Chơi vơi, vượt qua cái bóng lớn của Phạm Linh Đan (nữ diễn viên từng đoạt giải Cesar), cô đã giành được những thiện cảm của ban giám khảo (thể hiện qua giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyện nhựa).

Các giải thưởng

- Phim truyện nhựa: Cánh diều vàng: Đừng đốt (Đặng Nhật Minh), Cánh diều bạc: 14 ngày phép (Nguyễn Trọng Khoa), giải khuyến khích: Chơi vơi (Bùi Thạc Chuyên) và Bẫy rồng (Lê Thanh Sơn)

- Giải cá nhân: Đạo diễn xuất sắc nhất: Đặng Nhật Minh (Đừng đốt), biên kịch: Nguyễn Trọng Khoa (14 ngày phép), quay phim: Lý Thái Dũng (Chơi vơi), họa sĩ: Phạm Quốc Trung (Đừng đốt), nhạc sĩ: Trọng Đài (Được sống). Nam diễn viên chính xuất sắc: Trịnh Hội (14 ngày phép), nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Minh Hương (Đừng đốt), nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Thái Hòa (14 ngày phép), nữ diễn viên phụ: Linh Dung (Chơi vơi), diễn viên trẻ triển vọng: Bảo Thy (Công chúa teen và ngũ hổ tướng).

- Giải phim truyện được khán giả yêu thích nhất: Đừng đốt (Đặng Nhật Minh).

- Phim truyện video ngắn tập: Cánh diều vàng: Khoan nói lời yêu thương (Nhuệ Giang). Giải cá nhân cho đạo diễn xuất sắc: Nhuệ Giang (Khoan nói lời yêu thương), nữ diễn viên: Trương Thị May (Đường đua) và nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Phạm Cường (Khoan nói lời yêu thương).

- Phim truyện video dài tập: Cánh diều vàng: Vịt kêu đồng (Lê Phương Nam). Giải cá nhân cho đạo diễn xuất sắc: Thanh Vân (Lều chõng), nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Tuyến (Chuyện tình đảo ngọc) và nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hoàng Sơn (Vịt kêu đồng).

- Phim hoạt hình: Cánh diều vàng: Thung lũng cỏ vàng (đạo diễn Lê Bình).

- Phim tài liệu nhựa: Cánh diều vàng: Người thắp lửa (Nguyễn Như Vũ).

- Phim tài liệu video: Cánh diều vàng: Thuở bình minh tân nhạc (Việt Hương).

- Phim khoa học: Cánh diều vàng: Một ngày với voọc quần đùi (Nguyễn Hồng Quảng).

- Công trình nghiên cứu: Không có Cánh diều vàng.

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.