'Giải cứu' đường hẻm

Lê Thanh
Lê Thanh
21/07/2022 09:00 GMT+7

Câu chuyện thanh niên, sinh viên “giải cứu” đường hẻm bị ngập nhiều năm làm nức lòng người dân và được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng…

Công trình nhỏ nhưng “chứa đựng” tình người rất lớn

Trước đây, hẻm 122, KP.Lân Ngoài (P.Long Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM) có chiều dài hơn 152 m, rộng 1,5 m rơi vào cảnh ngập nước khiến người dân rất khó khăn trong đi lại. Nhưng kể từ khi những sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM đến đây, tình trạng đã được khắc phục.

Nguyễn Lương Thanh Tâm, sinh viên năm 3, đội trưởng nhóm làm hẻm 122, cho biết ngày vừa đặt chân đến, con mương chạy dài KP.Lân Ngoài ùn ứ nhiều rác, hai bên rìa cỏ mọc um tùm, nước đọng nhiều chỗ và chuyện ngập nước đã xảy ra.

“Chúng tôi đã đảm nhận hai công trình. Đó là dọn dẹp con mương và đổ bê tông con hẻm. Tôi cùng các thành viên khác san bê tông ra các phía cho bằng phẳng, đặc biệt ở những nơi bị trũng, nhằm tránh tình trạng ứ đọng khi mưa xuống”, Tâm kể.

Sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM thi công công trình chống ngập cho người dân P.Long Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Lê Thanh

Đinh Thanh Phong, sinh viên trong nhóm, kể những ngày làm công trình để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Hơn 40 sinh viên, mỗi người mỗi việc đốc thúc lẫn nhau cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để phân chia công việc và hoàn thành công trình thật nhanh.

Theo Thanh Tâm, với những công việc “vào vai” thợ xây như thế, nếu làm một mình thì có lẽ quá sức với bất kỳ thành viên nào. Thế nhưng cả đội tình nguyện hợp sức làm cùng nhau một cách khẩn trương nên mọi việc diễn ra trong niềm vui và phấn khởi.

“Bản thân tôi thích làm những công việc tình nguyện, mong góp một chút sức lực của mình để xã hội xung quanh ngày càng tốt đẹp hơn. Mùa hè là kỳ nghỉ của sinh viên, nhưng tôi muốn sau kỳ nghỉ này tôi không chỉ ở nhà nghỉ ngơi mà muốn góp một phần sức vào các công trình để khi mùa hè qua đi, những nơi mà tôi đặt chân tới sẽ thay đổi, sẽ tươi mới hơn”, Tâm chia sẻ.

Cũng theo đội trưởng nhóm làm hẻm 122, bản thân và cả nhóm chứng kiến lúc trước và sau khi công trình hoàn thành, nhìn lại kết quả đã rất hài lòng và vui sướng. “Vì con mương sau khi được dọn dẹp đã sạch sẽ và không còn mùi hôi nữa. Chưa kể con mương nằm đối diện cổng trường tiểu học nên sau này các em đi học ra sẽ có một bầu không khí trong lành và tươi mát hơn. Con hẻm ngập nước mỗi khi trời mưa nay đã được đổ bê tông, không còn ngập úng nước, không còn bùn đất nữa, người dân đi lại sạch sẽ và an toàn hơn”, Tâm nói.

Trần Ngọc Thúy cũng là một trong những thành viên của nhóm tình nguyện. Thúy đảm nhận vai trò truyền thông trong suốt thời gian diễn ra hoạt động và cũng là người trực tiếp ghi lại những khoảnh khắc, hình ảnh của mọi người từ lúc tập trung, di chuyển, lúc làm việc, nghỉ ngơi cho tới lúc tổng kết hoạt động ra về...

Thúy tâm tình: “Tôi rất vui và biết ơn khi được trực tiếp tham gia làm công trình này, từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành. Thấy được sự cố gắng, chứng kiến được những giọt mồ hôi, những nụ cười hạnh phúc của bà con và các tình nguyện viên, tôi hạnh phúc hơn rất nhiều. Công trình ở hẻm nhỏ nhưng “chứa đựng” tình người rất lớn”.

“Từ nay khỏi lo ngập nữa rồi”

Trò chuyện với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Cơ (46 tuổi, ngụ tại hẻm 122 tổ 12) cho biết: “Hẻm tui ngập cũng lâu rồi, những ngày mà con nước lớn là nó ngập tới đầu gối. Hồi trước cũng có nâng cấp mấy lần nhưng được khúc đầu hẻm thôi chứ trong cuối hẻm sâu xóm làm không nổi. Nay được Đoàn thanh niên “giải cứu”, tui mừng lắm. Từ nay khỏi lo ngập nữa rồi”.

Bà Trần Thị Tuyết (56 tuổi, trưởng KP.Lân Ngoài) đánh giá: “Bữa làm trời mưa nhỏ nhưng các em vẫn rất nhiệt tình và vui vẻ làm việc. Bà con trong xóm còn chặt mấy quầy dừa với bẻ trái cây cho các em nữa. Các em hoàn thành công trình, xóm ưng bụng lắm. Bản thân tôi thấy trong mùa hè này các đoàn viên, thanh niên rất nhiệt tình, đi đâu cũng gặp màu áo xanh của các em. Cảm ơn họ khi đã làm nhiều việc có ích, đem lại nhiều việc ý nghĩa cho bà con”.

Anh Lê Tuấn Nghĩa, Phó bí thư Đoàn P.Long Phước (TP.Thủ Đức), nói: “Ban đầu thực hiện đã gặp nhiều trở ngại, khó khăn, nhất là tìm nguồn kinh phí cũng như giải pháp thực hiện vì hẻm sâu mà bề ngang hẹp nên xe tải không vào được. Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản, cuối cùng thì sức trẻ đã làm được công trình ý nghĩa cho người dân”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.