Việt Hương bức xúc khi bị nói đòi một triệu rưỡi mới giao bình oxy

30/08/2021 09:36 GMT+7

Việt Hương vừa lên tiếng trước những thông tin không đúng về công việc thiện nguyện của mình. Cô phủ nhận chuyện đòi 1,5 triệu đồng mới giao bình oxy.

Mới đây, Việt Hương tiếp tục livestream chia sẻ về công việc thiện nguyện của mình. Nữ nghệ sĩ cho biết dù không đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện song một số khán giả vẫn gửi đồ đến tận nhà hỗ trợ công việc thiện nguyện. Vì vậy, cô phải chia sẻ thông tin cũng như gửi lời cảm ơn người gửi. Cũng trong livestream, Việt Hương tỏ thái độ không hài lòng khi một số người gọi điện nhờ hỗ trợ oxy. Tuy nhiên, khi nữ nghệ sĩ kết nối với đơn vị chở oxy và trao đến người cần thì họ lại bán cả bình sau khi dùng xong. “Họ bán có 500 ngàn à, trong khi bình này mua 1,8 triệu", cô nói.
Việt Hương cho biết bình oxy được cô và mọi người dùng để đi giúp mọi người chứ không có bán. Vì vậy, nữ nghệ sĩ mong người dùng rồi hãy trả lại cho mình để tiếp tục giúp đỡ những đối tượng khác. Diễn viên Nhà có năm nàng tiên cho rằng số tiền bán bình oxy không đáng bằng công sức những người chở bình đến trao cho người cần. Cô tiết lộ các công sự của mình phải tích cực chạy xe, thậm chí là hoạt động nguyên đêm để có thể kịp thời giao cho bà con. 

Việt Hương không hài lòng khi một số người mang bình oxy đi bán sau khi được giúp đỡ

Ảnh: Chụp màn hình

Việt Hương nói thêm có một số người cho rằng cô giao bình oxy cho người dân và lấy 1,5 triệu tiền đặt cọc. Trên sóng livestream, bà xã Hoài Phương phủ nhận thông tin này. “Không có nha. Bên chúng tôi chỉ xin địa chỉ, số điện thoại rồi cho xe chuyển đi liền. Chúng tôi không bao giờ nhận của ai một đồng bạc nào hết. Bên đội không lấy tiền đặt cọc oxy của ai hết. Không bao giờ có chuyện đó. Đừng có đồn vậy tội nghiệp chúng tôi", diễn viên Dương thế bao la sầu thẳng thắn.

Việt Hương bật khóc trên livestream vì bị lăng mạ chuyện làm từ thiện

Thời gian qua, Việt Hương cùng ông xã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ người dân trong giai đoạn dịch bệnh. Không chỉ cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, cô còn bỏ tiền túi mua xe cấp cứu để hỗ trợ mai táng, chở bình oxy đến với người cần. Cô kể: “Chồng tôi về Việt Nam từ tháng 2, ăn được cái Tết xong thì nhà có tang vào tháng 4. Sau đó, ai cũng bảo vợ chồng tôi nên về Mỹ đi vì bên đó có nhà cửa đàng hoàng. Nhưng chúng tôi vẫn ở lại Việt Nam để cùng chống dịch”.

Việt Hương khiến nhiều người cảm kích khi đứng ra hỗ trợ người dân trong mùa dịch

Ảnh: FBNV

“Tôi mua chiếc này là chiếc xe thứ 4 trong đúng 4 tháng, mà chồng tôi về Việt Nam được 7 tháng. Ngày đầu tiên làm, chúng tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện mua chiếc xe ô tô thứ 4 này đâu, vậy mà trong 4 tháng thôi, mỗi tháng chúng tôi mua một chiếc", nữ nghệ sĩ cho hay. Việt Hương nói thêm ban đầu, cô và chồng nghĩ sẽ lo lương thực cho bà con, trong khi cấp cứu sẽ được ông Đoàn Ngọc Hải hỗ trợ. Tuy nhiên trong quá trình làm thiện nguyện, vì phát sinh thêm nhiều vấn đề như mai táng, thiếu xe chở oxy nên cô phải bỏ tiền mua thêm phương tiện phục vụ.
Hành động của nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi, cảm kích trước tấm lòng của Việt Hương dành cho người dân nghèo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.