Giải U.19 quốc gia 2022: Bùi Vỹ Hào quá hay, 10 người Bình Dương thắng ấn tượng

20/02/2022 20:57 GMT+7

Chân sút mới chuyển về từ An Giang Bùi Vỹ Hào đã cho thấy tài năng xuất sắc của mình khi góp phần quan trọng giúp cho 10 người của Becamex Bình Dương lội ngược dòng thắng Tây Ninh 3-1 ở lượt trận thứ 3 bảng E vòng loại giải vô địch bóng đá U.19 quốc gia 2022 trên sân Gò Vấp (TP.HCM) vào chiều nay.

Bùi Vỹ Hào không chỉ xứng đáng là đội trưởng mà có thể xem là linh hồn, thủ lĩnh xuất sắc trong lối chơi của đội bóng đất thủ tại giải bóng đá U.19 quốc gia năm nay. Năm rồi anh đã chơi nổi bật trong đội hình An Giang góp công lớn đưa đội này vươn lên hạng ba chung cuộc. Ngay lập tức PVF đã tăng cường anh ra đá giải hạng nhất, nhưng sau đó Bình Dương đã nhanh chân hơn chuyển nhượng cầu thủ này và đưa về để tăng cường cho đội 1 đá V-League mùa này. Trong khi chờ đợi V-League khởi tranh, Bùi Vỹ Hào đã được BHL Becamex Bình Dương cho thử lửa ở sân chơi U.19 để tích lũy thêm trận mạc và anh đã không phụ lòng mong đợi khi góp phần giúp cho đội bóng của HLV Võ Hồng Phúc thi đấu thật hay thắng trận thứ 3 liên tiếp.

Bùi Vỹ Hào đột phá trước hàng thủ Tây Ninh

Khả Hòa

Trong 2 trận trước quật ngã Tiền Giang 2-1 và TP.HCM 6-0, Bùi Vỹ Hào đã ghi tổng cộng 3 bàn và đều là những bàn quan trọng mang tính bước ngoặt để giành 3 điểm về cho đội nhà. Chiều nay, Becamex Bình Dương sớm gặp bất lợi khi mới phút 18 hậu vệ Lê Quốc Thái lóng ngóng phạm lỗi khiến đội bóng đất thủ chỉ còn 10 người và bị thua trước từ chấm 11m do Nguyễn Quốc Đại của Tây Ninh ghi.

Bùi Vỹ Hào bật cao đánh đầu trước hàng thủ Tây Ninh

Khả Hòa

Trong thế trận 10 chống 11 từ quá sớm như vậy, Bình Dương rơi vào trạng thái tâm lý, nhiều vị trí hơi mất bình tĩnh, thi đấu khá nôn nóng và mất gắn kết. Nhưng Bùi Vỹ Hào bằng tài năng và sự ổn định của mình đã xốc tinh thần của cả đội lên bằng lối chơi khôn ngoan, khéo léo. Anh cùng với người đá cặp ăn ý Trần Vũ Hoàng Long đã mang lại hơi thở cho U.19 Bình Dương bằng những pha xử lý mềm mại, di chuyển thông minh, chọn vị trí hợp lý và khai thác rất nhanh các cơ hội phản công một cách tốc độ và đẳng cấp. Chính pha lôi kéo của Vỹ Hào đã tạo cơ hội cho Hoàng Long gỡ hòa ở đầu hiệp 2, giúp đội bóng đất thủ lên tinh thần.

Khi mà trận đấu trôi về cuối những ai có mặt trên sân cũng nghĩ Bình Dương cầm hòa được đã là hay vì thế trận 10 người khi đó dù cầm bóng lấn lướt hơn nhưng các hậu vệ Tây Ninh với số đông cũng bịt quá kín trước cầu môn. Nhưng Bùi Vỹ Hào đã lên tiếng. Từ 1 quả đá phạt cách cầu môn hơn 25m ở phút 90, chân sút 19 tuổi này đã có pha sút phạt không thua gì các ngôi sao lớn khi sút quá đẹp bay thẳng vào góc cao khung thành hạ gục thủ môn Tây Ninh.

Cú sút phạt đẹp mắt của Bùi Vỹ Hào hạ gục thủ môn Tây Ninh

Khả Hòa

Niềm vui của Trần Vũ Hoàng Long khi ghi bàn ấn định tỉ số cho Becamex Bình Dương

Khả Hòa

Bàn thắng bất ngờ và quá đẹp này đã lật ngược tình thế ngoạn mục để sau đó khi các cầu thủ Tây Ninh hoảng loạn và sụp đổ thì Trần Vũ Hoàng Long tận dụng thời cơ tốt ấn định tỉ số 3-1 ở phút 90+3. Ngoài 1 thẻ đỏ, trận đấu này khá quyết liệt và căng thẳng khi cầu thủ 2 bên bị đến 8 thẻ vàng, chia đều cho mỗi bên.

Trận Long An thắng Tiền Giang

Khả Hòa

Niềm vui của Long An thắng trận thứ 2

Khả Hòa

Nếu Becamex Bình Dương thắng trận thứ 3 vươn lên dẫn đầu thì đối tác tranh chấp ở bảng E là Long An cũng không hề kém cạnh khi quật ngã Tiền Giang đến 4-1. Các bàn thắng của Long An do Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Phúc Vân Anh, Lê Trương Quốc Thái và đặc biệt là cú sút phạt cực đẹp từ hơn 20m của Nguyễn Lâm Gia Bảo ghi. Bàn thắng của Tiền Giang do Nguyễn Nhật Trường ghi chỉ có ý nghĩa danh dự. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 của Long An sau khi thắng đậm TP.HCM ở trận đầu. Trận đấu vào ngày thứ tư 23.2 tới giữa Long An và Becamex Bình Dương sẽ có ý nghĩa quyết định đội nào mạnh nhất trong bảng này.

Sài Gòn FC thắng Cần Thơ

Minh Quang

Tại bảng F trên sân Bình Phước, 2 đội Sài Gòn và Đồng Tháp tiếp tục có trận thắng thứ 3 hy vọng bứt lên sớm. Dù vậy Sài Gòn đã thắng chật vật Cần Thơ 2-1. Trần Minh Thảo mở tỉ số cho Sài Gòn nhưng cuối hiệp 1 Lê Nhật Hào gỡ hòa cho Cần Thơ. Nhưng ở hiệp 2, Lê Cảnh Gia Huy đã ghi bàn ấn định tỉ số cho đội bóng đến từ TP.HCM.

Niềm vui của Đồng Tháp khi thắng trận thứ 3 liên tiếp

Minh Quang

Còn Đồng Tháp và An Giang cũng không tái hiện lại trận thủy chiến năm rồi khi lần này đội bóng của cặp bài trùng HLV Bùi Văn Đông- Phan Thanh Bình lấn lướt hơn, còn An Giang không còn chân sút nguy hiểm nên yếu hơn năm rồi. Đồng Tháp đã thắng 2-0 do Nguyễn Nhân Nghĩa và Phùng Khắc Lê ghi.

Đồng Tháp (áo vàng) thắng An Giang

Minh Quang

Trận còn lại ở bảng này, chủ nhà Bình Phước đã tìm được niềm vui đầu tiên khi thắng đậm Đồng Nai 4-1. Đội trưởng Vũ Đức Duy ghi cú đúp chỉ trong 5 phút đầu, 2 bàn còn lại do Đàm Trọng Phúc và Điểu Quy ghi. Kết quả xếp hạng bảng E và F sau 3 lượt như sau:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.