Giải U.19 quốc gia: Đàn em Quang Hải đại thắng, Đồng Tháp và Sài Gòn vào VCK

08/03/2022 22:51 GMT+7

Vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022 đã tiếp tục diễn ra với nhiều trận gay cấn ở 4 bảng vào chiều 8.3. Hà Nội đã tìm lại cơ hội cho mình, trong khi 2 đội Đồng Tháp và Sài Gòn chính thức đoạt vé dự vòng chung kết (VCK).

Sau thời gian đầu bị covid và khởi đầu bết bát, các cầu thủ trẻ của Hà Nội đã tìm lại cho mình đúng vị thế của một lò đào tạo chất lượng khi càng chơi càng hay dần lên. Sau 2 trận liền thắng Khánh Hòa, chiều 8.3 đàn em của Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết đã dội cơn mưa gôn đến 8 bàn vào lưới đội chót bảng C là Lâm Đồng.

Các chân sút Hà Nội tung hoành như chỗ không người

Minh Dân

Chỉ trong hiệp 1, các học trò của HLV Lê Đức Tuấn đã ghi đến 6 bàn. Các bàn thắng lần lượt do Phan Lạc Dương, Nguyễn Giản Tân (2 bàn), Dương Văn Quyết, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Hà Anh Tuấn và 1 bàn đá phản của hậu vệ Lâm Đồng. Chiến thắng đậm này cùng với kết quả hòa 0-0 giữa Khánh Hòa và Công an Nhân dân giúp đội bóng thủ đô vượt lên với 10 điểm xếp trên 2 đối thủ tranh chấp này (cùng 8 điểm) trong khi đá ít trận hơn. Tình hình này Hà Nội nếu thắng Công an Nhân dân trận tới sẽ có nhiều hy vọng áp sát ngôi đầu bảng, mở ra cơ hội lọt vào VCK bằng trận đại chiến với HAGL.

Đội trưởng Nguyễn Đức Anh ghi bàn cho Hà Nội

Minh Dân

Niềm vui của U.19 Hà Nội

Minh Dân

Ở bảng A, cuộc chạy đua giành chiếc vé thứ 2 sau Viettel giữa Bình Định và Đắk Lắk vẫn gay cấn từng giờ từng phút. Chiều 8.3, cả 2 đội cùng thắng để tiếp tục bám sát nhau. Bình Định thắng đậm Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đến 6-2, trong đó có cú hat-trick của Đinh Thành Luân, cú đúp của Đào Gia Việt và bàn còn lại do Nguyễn Hải Chí Nguyện ghi. Trước đó trong hiệp 1, Vĩnh Phúc đã chơi cầm cự khá hay có lúc dẫn ngược lại 2-1 do Trần Như Hạnh và Phan Quang Sang ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 32 và 35.

Nhưng các cầu thủ tân binh của U.19 không giữ được tâm lý tốt và xuống sức nhanh trong hiệp 2 khi Bình Định tăng tốc nên vỡ trận. Tương tự như Bình Định, các cầu thủ Đắk Lắk đã thắng đậm PVF 3-0 do Huỳnh Vương Quốc Thịnh, Hoàng Xuân Phú và Đào Đình Huynh ghi. Khoảng cách lúc này giữa Bình Định và Đắk Lắk vẫn là 3 điểm và trận đại chiến vào ngày 10.3 tới giữa 2 đội sẽ quyết định ai sẽ về nhì bảng này.

Phùng Khắc Lê (16) của Đồng Tháp đi bóng trước sự đeo bám của Đào Thanh Tùng (20, Sài Gòn)

Minh Quang

Nguyễn Trung Kiên (2) của Sài Gòn tranh bóng quyết liệt với Nguyễn Văn Nhân Ái (17, Đồng Tháp)

Minh Quang

Tình hình ở bảng F đã ngã ngũ sau lượt trận thứ 9 khi Sài Gòn đã có một trận chơi hay quật ngã Đồng Tháp 1-0 do Trần Minh Thảo ghi. Đây là trận mà cả 2 đội đều rất quyết tâm khẳng định thực lực của mình. Nếu đội bóng của HLV Bùi Văn Đông có Phùng Khắc Lê, Trần Long Hải, Nguyễn Nhân Nghĩa, Huỳnh Khánh Dư, Đặng Văn Dương rất hùng hậu thì phía Sài Gòn dù mất chủ lực Lê Cảnh Gia Huy bị 2 thẻ vàng nhưng Trần Vương Duy Bảo, Bùi Văn Bình, Trần Minh Thảo, Nguyễn Trung Hiếu..đã thi đấu tự tin, lăn xả và giành 3 điểm một cách trầy trật nhưng xứng đáng. Kết quả này giúp Sài Gòn vươn lên cùng 22 điểm, bằng thành tích đối đầu (lượt đi Đồng Tháp thắng Sài Gòn 1-0) và chỉ tạm xếp sau do thua hiệu số bàn thắng bại.

Nguyễn Thái Tiến (10) của An Giang đi bóng tấn công trước sự lúng túng của chủ nhà Bình Phước

MInh Quang

Do đội chủ nhà Bình Phước bất ngờ thua An Giang 0-1 ở phút 90+1 do Bùi Hữu Vị ghi nên cả Đồng Tháp lẫn Sài Gòn đã bỏ xa Bình Phước đến 8 điểm khi chỉ còn một lượt trận. Theo quy định điều lệ sửa đổi của giải U.19 thì bảng 6 đội sẽ có 2 đội vào thẳng VCK nên Đồng Tháp và Sài Gòn đã sớm hoàn thành mục tiêu có mặt tại VCK giải U.19. Trận còn lại ở bảng này, Đồng Nai thắng Cần Thơ 1-0 do Điểu Kiên ghi.

Hà Châu Phi (16) của Thanh Hóa sút bóng trước sự truy cản của Nguyễn Duy Hưng (21, Hưng Yên)

Văn Chung

Hấp dẫn nhất là bảng D tranh tại PVF khi 2 đội thắng trận đầu là Hưng Yên và Đà Nẵng đã cùng thua vào chiều nay trước Thanh Hóa và Quảng Nam. Chủ nhà Hưng Yên kiểm soát bóng nhiều nhưng do thiếu các trụ cột như Xuân Bắc, Thành Nhàn, Ngọc Sơn, Đức Phú (tập trung đội hạng nhất Phố Hiến thi đấu với Phú Thọ cuối tuần này)..đã thi đấu bế tắc, dứt điểm kém, kể cả khi tung Trần Vũ Ngọc Tài vào cũng bỏ nhiều cơ hội. Trong khi đội bóng xứ Thanh biết mình biết ta chơi chặt chẽ trên phần sân nhà và luôn tạo ra những pha phản công lợi hại. Một trong những cơ hội đó đã được chân sút Nguyễn Ngọc Mỹ chuyển hóa thành bàn thắng duy nhất (1-0) đem về 3 điểm cho thầy trò HLV Lê Hồng Minh.

Đội trưởng Huỳnh Lê Lộc (22) của Quảng Nam chơi rất hay trong trận thắng Đà Nẵng

Văn CHung

Trận còn lại, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chơi nổi bật ghi 2 bàn cho Quảng Nam. Bàn đầu ở phút 11 sau đó Lê Anh Toàn gỡ hòa cho Đà Nẵng ở phút 68, nhưng chỉ 2 phút sau, Đình Bắc đã ấn định kết quả. Như vậy cục diện ở bảng này cả 4 đội đều cùng 3 điểm nên mỗi trận đấu sắp tới sẽ rất gay cấn với diễn biến thật khó lường.

Xếp hạng tạm thời ở 4 bảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.