Giải U.21 quốc gia: Bình Dương, Hà Nội dội mưa bàn thắng, SLNA lại thắng nhọc

04/12/2021 17:11 GMT+7

Sau khi cùng thắng trận ở lượt đầu, các đội Becamex Bình Dương, Hà Nội và Sông Lam Nghệ An tiếp tục củng cố vị trí của mình bằng chiến thắng thứ 2 để sớm tạo lợi thế trong cuộc chạy đua giành vé lọt vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021.

Trước đội Bến Tre dù chơi tốt trận ra quân (thua sát nút Sông Lam Nghệ An 0-1) nhưng lại không đủ sức kháng cự trước sức ép dồn dập từ đầu của mình, đội Becamex Bình Dương đã sớm áp đặt thế trận bằng một lối chơi mạch lạc, gắn kết. Chính cách chơi này đã giúp đội bóng đất Thủ từng thắng học viện Nutifood ở trận trước nên các học trò của HLV Trương Văn Dũ tiếp tục biết cách phát huy sức mạnh đó bằng khả năng điều tiết và giữ nhịp xuất sắc, liên tuc đẩy tốc độ khiến cho hàng thủ Bến Tre bối rối.

Dù trận này chân sút Bùi Vĩ Hào người từng lập hat-trick trận trước không có tên trong đội hình xuất phát nhưng không hề hấn gì khi Bình Dương đã có ngay người thay anh cũng ghi 3 bàn tương tự. Đó là Vũ Đức Duy, tiền đạo được đội hạng Nhất Bình Phước tăng cường đã lần lượt ghi bàn ở các phút 27, 35, 53. Chưa dừng lại ở đó, một cầu thủ chất lượng khác bổ sung cho Bình Dương là Lưu Tự Nhân đã ghi bàn thứ 4 ở phút 60 trước khi đội trưởng Nguyễn Hoàng Phúc Hậu ấn định chiến thắng 5-0 cho Bình Dương trước Bến Tre. Thắng trận này, đội của HLV Trương Văn Dũ vươn lên dẫn đầu bảng C.

Niềm vui chiến thắng của U.21 Sông Lam Nghệ An

BTC

Trần Văn Đạt số 20 của U.21 Sông Lam Nghệ An trong trận thắng Quảng Nam

BTC

Lẽ ra đội Sông Lam Nghệ An cũng ở bảng C đã có thể thắng đậm khi dẫn trước Quảng Nam đến 3-0 bằng một lối chơi nhập cuộc hứng khởi chứ không lúng túng như cách trận thắng chật vật trước Bến Tre. Chỉ trong 26 phút của hiệp đầu, cầu thủ Trần Mạnh Quỳnh (2 lần) và Trần Quốc Thành đã lần lượt ghi bàn để giúp thầy trò HLV Ngô Quang Trường dẫn trước dễ dàng, từ đó tạo thế trận thuận lợi để kiểm soát trận đấu. Tưởng chừng đội bóng xứ Nghệ có thể duy trì được kết quả này thì sự chùn xuống trong cách chơi trong hiệp 2 lẫn sự chủ quan của hàng thủ giúp cho Quảng Nam vùng lên ghi liền 2 bàn, trong đó có quả 11m do Võ Văn Toàn sút. Phải rất khó khăn, á quân Sông Lam Nghệ An mới bảo vệ được kết quả này để có 3 điểm quý giá củng cố thêm hy vọng. Nhưng nếu tiếp tục chơi một cách thiếu ổn định thì trận mấu chốt với đương kim vô địch Viettel ở lượt tới đây sẽ không dễ dàng cho đoàn quân xứ Nghệ.

Trần Mạnh Quỳnh (7, trái) tác giả 2 bàn thắng cho SLNA

Nhà vô địch U.21 5 lần Hà Nội cũng đã có chiến thắng 4-1 trước Gia Định bằng lối chơi già dặn, sắc sảo. Biết được Gia Định áp dụng lối đá phòng ngự phản công như từng cầm hòa Hoàng Anh Gia Lai trước đó, các cầu thủ Hà Nội với đầy đủ các tinh binh từ U.23 như Hai Long, Xuân Tú, Văn Tới cùng Văn Tùng, Đình Hai, Mạch Ngọc Hà...đã vây ráp liên tục, pressing nhanh đẩy đối thủ vào những cuộc đua thể lực khiến Gia Định dù rất nỗ lực nhưng phải sớm bộc lộ sự lúng túng trước cách chơi đa dạng của đội bóng thủ đô.

Niềm vui chiến thắng của U.21 Hà Nội

Tiffy

Ngay phút thứ 5 Đặng Văn Tới đã ghi bàn và sau đó phút 16 Lê Xuân Tú nâng lên 2-0. Hiệp 2 vừa diễn ra lại Tú và Tới ghi thêm bàn thắng để nghiêng kết quả 4-0 về cho thầy trò HLV Nguyễn Sỹ Hải. Bàn gỡ 1-4 của Phan Gia Hưng cho Gia Định chỉ mang tính chất danh dự.

Lê Xuân Tú tranh bóng cùng cầu thủ Gia Định

Thắng trận này, Hà Nội dẫn đầu bảng A với 2 trận toàn thắng và họ sẽ tự định đoạt chiếc vé lọt vào vòng chung kết sớm hay không khi đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 7.12 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.