Giải U.21 quốc gia: Học viện Nutifood bất ngờ quật ngã đương kim vô địch Viettel

04/12/2021 17:37 GMT+7

Lứa cầu thủ khóa 4, 5 của Hoàng Anh Gia Lai được Học viện Nutifood tiếp nhận lại, sau cú sốc thua trận đầu trước Bình Dương, đã gây sốc vào chiều nay ở lượt trận thứ 2 giải U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 khi quật ngã đương kim vô địch Viettel.

Thua trận đầu trước Bình Dương, áp lực tâm lý vô cùng lớn khi đối mặt với đương kim vô địch Viettel vì chỉ cần thua 1 trận nữa nguy cơ vắng mặt ở vòng chung kết rất lớn. Chính vì vậy nhiều người nghĩ sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Gulliame Graechen khi đứng trước đối thủ nặng ký nhất trong bảng C vào chiều nay 4.12 ở lượt trận thứ 2. Thế nhưng các cầu thủ học viện Nutifood đã gây bất ngờ khi nhập cuộc rất tự tin,không hề tỏ ra e dè sợ sệt mà trái lại tỏ ra ngoan cường với sự tập trung cao độ.

Đinh Tuấn Tài tung cú sút trước hàng thủ học viện Nutifood nhưng không thành công

BTC

Thầy Giôm chỉ có vài sự điều chỉnh nhỏ ở trận này nhưng đã tỏ ra vô cùng hiệu quả. Đó là việc đưa thủ môn Dương Văn Lợi bắt chính và tung tiền vệ trái Đặng Khánh Duy vào từ đầu để chia lửa với hành lang phải do Nguyễn Quốc Lộc hoạt động. Những thay đổi như vậy đã làm đội hình trở nên cân bằng hơn, các vị trí tỏ ra gắn kết hơn nên lối chơi từ đầu đã mạch lạc. Cho dù HLV Thạch Bảo Khanh bên Viettel đưa ra đội hình mạnh nhất có đủ các tên tuổi như Danh Trung, Mạnh Dũng, Sỹ Chiến, Tuấn Tài, Cao Trần Hoàng Hùng..nhưng dưới sự chỉ huy của đội trưởng Thanh Khôi, các cầu thủ học viện Nutifood chơi không hề tỏ ra lép vế.

Thầy Giôm dặn dò toàn đội trước trận đấu

Nutifood

Ngay phút thứ 5, tận dụng sai lầm của Đinh Tuấn Tài, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, vua phá lưới 3 năm liền ở giải U.19 đã chớp thời cơ ghi bàn mở tỉ số 1-0. Tuy nhiên Viettel cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi không hề nao núng lập tức gỡ hòa 1-1 chỉ sau vài phút khi Cao Trần Hoàng Hùng đánh đầu từ quả phạt góc. Cuộc rượt đuổi tỉ số chưa dừng lại ở đó khi phút 12, Trần Phạm Bảo Tuấn có phần khinh suất khiến thủ môn Phạm Mạnh Cường phải phạm lỗi với cầu thủ học viện Nutifood. Từ chấm phạt đền, Nguyễn Quốc Việt nâng lên 2-1. Vẫn kịch bản tương tự, chỉ 2 phút sau tuyển thủ U.23 Nhâm Mạnh Dũng gỡ hòa 2-2. Đến phút 30 trận đấu đã có bàn thắng thứ 5 khi Quốc Lộc đi bóng lắt léo sút rất kỹ thuật hạ gục thủ môn Mạnh Cường, nâng lên 3-2 cho học viện Nutifood.

2 đội Viettel và Học viện Nutifood trước trận

BTC

Chủ nhà Viettel đã không may mắn khi cú sút sau đó của Ngọc Tú bật xà ngang và đôi lần Hữu Nam cũng như Danh Trung đã xử lý không tốt khiến thời cơ gỡ hòa của đội đương kim vô địch bị vuột mất. Nhưng phải thừa nhận các cầu thủ của thầy Giôm đã chơi một trận cực hay, đầy sự quả cảm và thi đấu rất kiên cường. Đặc biệt trong hiệp 2 đã đứng vững trước sức ép của chủ nhà, bình tĩnh hóa giải tất cả các pha xuống bóng của đối thủ để xứng đáng có 1 chiến thắng. Cuối trận Đinh Tuấn Tài không giữ được bình tĩnh khi phạm lỗi bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân khiến Viettel thua đơn thiệt kép khi trận tới cầu thủ quan trọng này vắng mặt ở trận gặp SLNA.

Bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng không cứu được U.21 Viettel

BTC

Thắng trận này Học viện Nutifood tiếp tục nuôi hy vọng khi vẫn còn trong tay trận quyết chiến với Sông Lam Nghệ An. Đó sẽ là trận máu lửa quyết định thành bại của đội bóng trẻ này ở sân chơi U.21. Nhưng trước mắt đội bóng của bầu Hải đang hạnh phúc ngất ngây khi làm điều không tưởng quật ngã đương kim vô địch ngay trên “thánh địa” của đối thủ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.