Thắp sáng ước mơ đến trường

24/03/2016 05:08 GMT+7

Có những giấc mơ đã trở thành sự thật nhờ chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm do Dutch Lady khởi xướng. Cái tên 'khuyến học Đèn Đom Đóm' trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết...

Có những giấc mơ đã trở thành sự thật nhờ chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm do Dutch Lady khởi xướng. Cái tên 'khuyến học Đèn Đom Đóm' trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết...

Học bổng Đèn Đom Đóm là sự tiếp sức kịp thời và ý nghĩa cho những tấm gương vượt khó đến trường - Ảnh: Dutch LadyHọc bổng Đèn Đom Đóm là sự tiếp sức kịp thời và ý nghĩa cho những tấm gương vượt khó đến trường - Ảnh: Dutch Lady
Những giấc mơ có thật


Không chỉ thắp sáng ước mơ đến trường và nuôi dưỡng tương lai cho hàng triệu trẻ em qua Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, suốt 20 năm qua, Cô Gái Hà Lan còn luôn mang đến những sản phẩm sữa giàu dưỡng chất, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và kinh nghiệm 145 năm trong ngành sữa, góp phần xây nền sức khỏe, gắn kết gia đình.


Sa Loong là xã biên giới của H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, với 94,5% dân số là người dân tộc thiểu số. Hằng ngày, hơn 500 học sinh tiểu học tại đây phải chia ra học tạm tại hội trường thôn, nhà rông hoặc đi học nhờ ở các xã khác.
Cảm phục tinh thần trò kiên trì “bám lớp”, thầy quyết tâm “cắm bản”, thông qua chương trình Đèn Đom Đóm, Dutch Lady đã xây tặng ngôi trường mới với kinh phí gần 2 tỉ đồng để các em có chỗ học đúng nghĩa và thầy cô cũng yên tâm công tác hơn.
Đã 6 năm kể từ ngày khánh thành trường mới, thầy Nguyễn Văn Đại, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, vẫn còn xúc động khi nhắc về giấc mơ có thật: “Trước kia, điều kiện vật chất thiếu thốn khiến việc dạy và học như một cuộc vật lộn với khó khăn nối tiếp khó khăn. Nhiều em đã bỏ cuộc vì phải đi bộ đến trường quá xa. Thầy trò chúng tôi từng ao ước có một ngôi trường cho ra trường và Dutch Lady đã trao cho người dân ở đây một ngôi trường như ý nguyện, như một giấc mơ có thật. Giờ đây, nhiều học sinh đã hoàn thành bậc tiểu học, rời xã nghèo biên giới và tiếp tục giấc mơ đi học để đổi đời”.
Hàng chục ngàn học sinh cũng đã được nâng bước đến trường nhờ Quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm. Như trường hợp em Nguyễn Thị Anh Thư, từng được nhận học bổng Đèn Đom Đóm khi còn là học sinh Trường THCS Phổ Thuận (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Bố mẹ đều làm nông nên việc cố gắng học thật giỏi là con đường duy nhất để em và gia đình thoát nghèo. Nay, Anh Thư là sinh viên năm nhất của Trường CĐ Bách Việt (TP.HCM). Anh Thư chia sẻ: “Học bổng Đèn Đom Đóm đã đến vào đúng thời điểm em cần nhất. Nếu không có học bổng này, có lẽ em đã phải bỏ học. Vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác và em mong những ánh Đèn Đom Đóm đến được với họ, như em đã từng được chương trình nâng bước đến trường”.
Lan tỏa những chia sẻ yêu thương
MC Mạnh Tùng, người đã từng đồng hành cùng Quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm trong suốt 2 năm, chia sẻ: “Có trực tiếp tham gia mới cảm nhận hết được sức lan tỏa của chương trình. Ánh sáng nhỏ bé của chú Đom Đóm nhờ sự chung tay của biết bao tấm lòng đã thắp lên thành ngọn lửa thực sự nơi các em nhỏ, để sau vài năm, nhiều em đã đỗ đại học vào những ngôi trường danh tiếng. Đối với Tùng, được tham gia một chương trình ý nghĩa như Đèn Đom Đóm trong 2 năm liền là niềm vui lớn của một MC truyền hình mà không dễ gì có được”.
Đến nay, thông qua Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, Dutch Lady đã trao tặng hơn 25.000 học bổng và xây dựng được 18 ngôi trường mới. Giờ đây, Đèn Đom Đóm đã trở thành một phong trào xã hội và ngọn lửa của sự chia sẻ đang được lan tỏa rộng khắp.
Nhân kỷ niệm 20 năm FrieslandCampina phát triển tại VN, Dutch Lady xây trường Đèn Đom Đóm thứ 20 để tiếp tục hành trình nuôi dưỡng tương lai trẻ em VN bằng các sản phẩm sữa giàu dinh dưỡng và bằng các hoạt động hỗ trợ cho học sinh nghèo, thắp sáng ước mơ đến trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.