Giật mình những bức ảnh 'bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm' tại Việt Nam

19/04/2019 12:39 GMT+7

Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính của những ca tử vong sớm, gây ra cái chết của 7 triệu người trên thế giới mỗi năm, trong đó 1,7 triệu nạn nhân là trẻ em dưới 5 tuổi.

[VIDEO] Bầu không khí ô nhiễm dưới ống kính nhiếp ảnh
Tổ chức Change (Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM tổ chức lễ trao giải cuộc thi nhiếp ảnh “Bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm” và khai mạc triển lãm ảnh “Cảm nhận không khí – Feel the Air” nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề ô nhiễm không khí đô thị.
Triển lãm được mở cửa tự do từ ngày 17.4 đến ngày 28.4 tại tòa nhà Đức.
Đây là hai hoạt động mở đầu cho chiến dịch “Không khí sạch, bầu trời xanh”. Trong thời gian sắp tới, toàn bộ 34 bức tranh được trưng bày tại triển lãm sẽ được đưa lên một chiếc xe buýt và di chuyển qua 5 địa điểm lớn của TP.HCM từ 13.5 đến 17.5. Không gian bên trong xe buýt sẽ được trang trí bởi những thông tin của các chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí).
Theo nghiên cứu của Đại học Fulbright Việt Nam, ô nhiễm không khí tại nước ta đã tạo ra thiệt hại kinh tế lên đến 12,45 tỉ đô la vào năm 2013. Riêng TP.HCM, con số thất thoát do ô nhiễm không khí là 117 – 183 triệu đô la.
Một trong những nguyên nhân tạo nên sự nguy hiểm khó lường của ô nhiễm không khí chính là bụi siêu mịn, mà phổ biến là bụi PM2,5.
Với kích thước siêu nhỏ (đường kính chỉ bằng 1/40-1/100 sợi tóc), các hạt bụi siêu mịn này có thể chui sâu vào phổi gây ra nhiều bệnh như: phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi; thậm chí chúng có thể thâm nhập sây vào hệ tuần hoàn dẫn đến đột quỵ, rối loạn nhịp tim hoặc bệnh tim thiếu máu. Không có loại khẩu trang bình thường nào có thể ngăn cản được.
Trong những năm gần đậy, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM đã tiến hành đo lường chỉ số PM2,5 và cung cấp dữ liệu cho công chúng. Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội được ghi nhận có nồng độ tập trung của bụi PM2,5 là 47,9μg/m3. Tại TP.HCM, chỉ số này là 42μg/m3.
Theo Change, tất cả các chỉ số về chất lượng không khí này đều vượt quá mức khuyến cáo của WHO về chất lượng không khí, đôi khi cao gấp 4-5 lần, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Những người lượm rác làm kế sinh nhai trong những làn khói cháy âm ỉ quanh năm nơi bãi rác Phạm Huy Đằng
Bức hình miêu tả: vào tháng 11 khu vực TP Bảo lộc bị ô nhiễm khói bụi vì ngay mùa thu hoạch cà phê, người phải sấy cho hạt cà phê khô bằng vỏ hạt cà phê Lê Văn Cường
Khói bụi từ nhà máy đang hủy diệt sự sống của con người và thiên nhiên Trần Văn Túy
Khói bụi từ nhà máy đang hủy diệt sự sống của con người và thiên nhiên Nguyễn Minh Tân
Lúc chụp bức ảnh này, trời ảm đạm, nhà máy nhiệt điện Phả Lại đang hoạt động với hình ảnh hai ống khói xả, hậu cảnh là khủng cảnh vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới Trần Ngọc Nam
Bức ảnh miêu tả một người đàn ông đang đốt rơm trên cánh đồng và những màu đen kèm khói của rơm tạo nên một khung cảnh ôi nhiễm không khí rất nặng Nông Thanh Toàn
Tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) có lưu lượng giao thông cao, vừa thi công vừa lưu thông nên thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông. Đây là một trong những nguyên nhân tạo nên nguồn khói, bụi gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng cho người dân Phạm Văn Học
Bức ảnh miêu tả những ngày Hà Nội trong tình trạng ô nhiễm đáng báo động trong buổi chiều tan tầm Nguyễn Viết Cường
Phúc Tân là một xóm nằm ven bên cầu Long Biên thơ mộng nhưng người dân nơi đây từ lâu đã quá quen thuộc với không khí nồng nặc mỗi khi phế thải bị đốt lên nhiến cho mọi thứ trở nên càng ô nhiễm nặng nề. Hình trong ảnh được chụp khi đi qua cầu và đây là một việc vẫn tiếp diễn hằng ngày dù đã có sự can thiệp của chính quyền địa phương nhưng người dân xóm Phúc Tân vẫn phải gồng lên để hứng chịu với cuộc sống ô nhiễm của mình Nguyễn Thị Phương Hồng
TP.HCM vào những tháng cuối năm chẳng mấy khi thấy được bình minh và hoàng hôn một cách đúng nghĩa bởi một lớp mù dày đặc. Khi mặt trời lên, ta không thể nhìn thấy những tia nắng đầu tiên ở phía chân trời. Thay vào đó là lớp bụi mù ngày một bốc lên cao dưới sức nóng của mặt trời. Nhiều triệu người ở TP.HCM mỗi ngày phải hít vào cơ thể bầu không khí với nhiều khói, bụi mà ta cứ tưởng như đang sống trong một xứ sở sương mù Phan Thị Khánh
Người dân trở lại TP.HCM làm việc sau ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 phải lấy tay che mặt mũi vì đường đầy khói bụi. Ảnh chụp chiều tối ngày 2.5.2017 đoạn đường từ cầu vượt nút giao Bình Thuận về hướng vòng xoay An Lạc, huyện Bình Chánh, TP.HCM Trương Thanh Tùng
Ảnh do tổ chức Change cung cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.