Giếng trời - quen mà vẫn lạ

01/12/2005 16:06 GMT+7

Hiện nay đa số nhà ở đều phải mở giếng trời phía sau hoặc giữa nhà để đảm bảo thông thoáng, chiếu sáng. Để tránh sự quen thuộc đôi lúc dẫn đến nhàm chán của một khoảng trống thông thiên ấy, tại sao không thử tìm tòi ý tưởng mới về hình dáng, vật liệu, kết cấu... để giếng trời trở nên hấp dẫn, lạ mắt và “xanh” hơn, chứ không chỉ là nơi hút gió, một “cái giếng thông lên trời” đơn thuần?

Giải pháp khả dĩ hơn cả là đưa các vật liệu thô mộc vào không gian này để tăng tính hấp dẫn, tạo thêm khoảng thư giãn nhằm nâng cao hiệu năng sử dụng, như một số giải pháp dưới đây đã tương đối thành công.

Hình 1: Cái  “giếng trời nước“ này là một bất ngờ nho nhỏ bởi chỉ vỏn vẹn diện tích


Hình 2

3mx2,5m nhưng gia chủ đã tạo nên một tiểu cảnh thật sự thu hút bằng cây cỏ, chum vại đá và nước xếp đặt ở các cao độ và khoảng cách có chừng mực. Đây là loại giếng trời phù hợp với dạng nhà biệt thự hoặc nhà nghỉ cuối tuần, nhà một trệt dùng mái dốc để nước dễ dàng bốc hơi, không gây ẩm nhiều quá.

Hình 2: Dùng những mảng đá mable vuông vức ốp liền mạch nhau, có gắn vòi phun nước ngầm bên trong để rót vào một hồ nhỏ. Rất đơn giản nhưng đầy chất lãng mạn kiểu cổ điển. Phần trên của mảng tường dùng các thân tre ghép với nhau làm nên một tương phản về chất liệu Thổ – Mộc khá thi vị.


Hình 3

Hình 3:  Nền sân đặt đá xanh, tường ốp đá garnite hoặc đá slate bóc mặt nhám, bàn ghế mây tre và một vài phù điêu gỗ theo kiểu Tây Nguyên. Đây là những chọn lựa khá “dũng cảm“ bởi đưa đá và các vật liệu thô kệch sần sùi vào nội thất nếu không khéo sẽ gây tối tăm cho không gian. Việc chọn một chủ đề xuyên suốt (ở đây là chủ đề Tây nguyên với vải thổ cẩm, mây tre, gỗ đa...) luôn giúp cho không gian có hồn và đạt chuẩn thẩm mỹ hơn là các cóp nhặt theo kiểu “trăm hoa đua nở“.

KTS Hà Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.