Trên thảm cỏ xanh mượt dưới chân khu trưng bày nhà dài Ê-đê, nhiều bạn trẻ đang say sưa quết hồ, dán giấy làm đèn ông sao, đèn cá chép, làm diều Nhật, diều cánh chanh... Cách đó không xa, trên bãi cỏ sát lối đi, tiếng hò reo sôi động cổ vũ cho phần trò chơi kéo co, đi cà kheo, chơi quay... thu hút những ánh mắt thích thú của khách du lịch trong và ngoài nước.
Trao đổi với chúng tôi, chị An Thu Trà - phụ trách Phòng Bảo tàng ngoài trời (Bảo tàng Dân tộc học) cho biết, chủ đề của lễ hội năm nay là “Trung thu 2009 - Ngày hội văn hóa Việt - Nhật”. Điểm mới là chương trình được chia gọn thành 3 phần: Giáo dục, Trưng bày và Trình diễn. “Chúng tôi dành riêng ngày 25.9 - ngày đầu tiên của lễ hội, để gặp gỡ, tặng quà và học bổng cho 100 em có hoàn cảnh thiệt thòi đến từ các làng và trung tâm dạy nghề từ thiện trên địa bàn thành phố”, chị Trà cho hay.
Trong phần Trình diễn, bên cạnh những trò chơi, tiết mục đậm chất văn hóa Việt Nam còn có những phần trình diễn mang phong cách Nhật Bản như múa Yosakoi, làm bánh Dango, trò chơi tung túi đậu, wanage (ném vòng tròn), chuồn chuồn tre... Ngoài ra, những người yêu thích văn hóa Nhật Bản còn được thưởng thức phần trình diễn trà đạo và hoa đạo - hai yếu tố văn hóa nổi tiếng của Nhật.
Trước lễ hội cả tháng, Ban tổ chức đã tiến hành tuyển hơn 200 tình nguyện viên (TNV) cho các hoạt động của lễ hội. Mỗi mảng hoạt động của lễ hội lại đặt ra tiêu chí khác nhau cho từng nhóm TNV. Với nhóm TNV làm đồ chơi, đèn lồng, diều giấy... quan trọng nhất là sự tỉ mỉ, khéo léo, nhẹ nhàng. Còn mảng trò chơi dân gian lại cần những TNV năng nổ, hoạt bát, và có sức khỏe tốt.
Hoàng Tú - sinh viên lớp Công nghệ phần mềm - Công nghệ thông tin K51, ĐH Bách khoa hí hửng ra mặt khi lần đầu tiên được tự tay dán diều giấy. Để được trở thành TNV, Tú cho biết đã phải đăng ký rất lâu trước đó. “Thích chơi diều từ bé nhưng chưa bao giờ được tự tay làm. Mình cũng không nghĩ làm diều lại dễ đến thế”, Tú hào hứng.
Diều Nhật Bản đơn giản chỉ là 2 thanh tre xếp chéo, dán giấy trắng vẽ họa tiết nên chỉ cần 10 phút, Tú đã dán xong một chiếc. “Khó làm hơn là diều cánh chanh (hình trăng khuyết) truyền thống của Việt Nam, khung diều phải cân, nếu không diều sẽ không cất lên được”, nghệ nhân Nguyễn Gia Độ đến từ Câu lạc bộ thả diều truyền thống tỉ mỉ giải thích cho các TNV.
Đây là năm thứ hai Nguyễn Thùy Dương - sinh viên năm thứ 1 - khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế quốc dân làm TNV cho lễ hội Trung thu do Bảo tàng Dân tộc học tổ chức. Dương cho biết, năm ngoái, khi vẫn còn là học sinh THPT, Dương được phân công mảng trò chơi. Đến năm nay, Dương lại bị “gài” sang nhóm làm “tiến sĩ giấy”.
“Em thích làm TNV bên nhóm các trò chơi dân gian hơn vì được hoạt động nhiều, vui lắm. Nhưng thôi, thử làm “tiến sĩ giấy” một lần cho biết. Hồi nhỏ, dịp Trung thu, em cũng hay được mẹ mua cho một “ông tiến sĩ”, giờ mới biết cách làm”, Dương nói. Theo tiết lộ của Dương, người hướng dẫn cả nhóm làm “tiến sĩ” là một nghệ nhân đến từ làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành - Bắc Ninh).
"Qua những lần làm TNV như thế này, mình mở rộng được các mối quan hệ bạn bè, và cảm thấy năng động, tự tin hơn. Đây là một hoạt động bổ ích, giúp cho chúng mình nâng cao khả năng giao tiếp”, Thân Thu Hương, sau kinh nghiệm 2 năm làm TNV cho hoạt động Trung thu tại Bảo tàng, bộc bạch.
Trần Đan
Bình luận (0)