Mẹ quỳ lạy xin nhường đường cho xe cứu thương chở con trai

22/02/2019 18:41 GMT+7

Cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích nặng nề vụ nhiều ô tô chiếm cứ làn đường dành cho xe cứu thương, buộc bà mẹ phải xuống xe quỳ lạy xin nhường đường để con trai được đưa kịp thời đến bệnh viện cấp cứu.

Đoạn clip, được chia sẻ trên website Pear Video, ghi lại hình ảnh người mẹ đang tuyệt vọng cầu xin các xe nhường đường cho xe cứu thương chở con mình tại thành phố Lục An, tỉnh An Huy, vào cuối tuần qua.
Xe cứu thương bật còi hụ hơn 10 phút, nhưng không xe nào rời khỏi làn đường cho đến khi người mẹ quỳ xuống.
“Bà ấy khóc nấc lên và nói 'Tôi van xin các người'”, tờ SCMP hôm 22.2 dẫn lời một nhân chứng.
Xe cứu thương phải mất hơn nửa giờ để đi qua đoạn đường bị tắc nghẽn, trong khi nếu đường thông thoáng chỉ cần 5 phút đến nơi, theo nhân chứng.
Trung Quốc có luật giới hạn các làn đường ưu tiên cho xe cứu hỏa, cứu thương, xe cảnh sát và cứu hộ, nhưng người dân có thói quen phớt lờ luật này và thường xuyên đi vào đường ưu tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.