Người biết 'đánh thức' tiềm năng du lịch quê nhà

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
24/05/2019 08:15 GMT+7

Đang công tác tại một cơ quan nhà nước, anh Nguyễn Ngọc Thạch (35 tuổi, ở TT.Bình Dương, H.Phù Mỹ, Bình Định) bất ngờ xin nghỉ việc, về quê nhà mở nhiều tour du lịch mới rất độc đáo.

Đầu năm 2017, anh Thạch xin nghỉ việc tại Sở Du lịch Bình Định, về H.Phù Mỹ thành lập Công ty TNHH thương mại - xây dựng và dịch vụ du lịch Bình Long để thực hiện ý tưởng của mình.

“Làm cơ quan nhà nước lương ổn định nhưng khó thực hiện ý tưởng riêng của mình nên tôi xin nghỉ. Thời điểm này, ngành du lịch tỉnh Bình Định phát triển khá sôi động nhưng chủ yếu khai thác 2 tuyến chính là du lịch văn hóa - lịch sử ở H.Tây Sơn và du lịch biển đảo ở Quy Nhơn, còn nhiều điểm du lịch tâm linh, làng nghề, các danh thắng còn hoang sơ… chưa được khai thác. Vì vậy, tôi hướng đến loại hình du lịch sinh thái cộng đồng ở H.Phù Mỹ, tham quan các làng nghề truyền thống, các danh thắng…”, anh Thạch bộc bạch.
Ngoài ra, anh Thạch còn đưa du khách hòa mình vào cuộc sống dân dã của làng quê Bình Định. Khi đưa khách tham quan đầm Trà Ổ, anh Thạch để họ có một ngày làm nông dân, cảm nhận cuộc sống làng quê, được chèo ghe, thả lưới bắt cá, tôm trên đầm, tự hái rau để trang bị cho bữa ăn của mình… Điểm nhấn là đưa khách đi thăm làng bí đao khổng lồ Chánh Trạch (ở xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ). Đây là điểm du lịch “độc nhất vô nhị” ở VN.
“Dù phát triển thế nào đi nữa thì tôi cũng chọn tour du lịch sinh thái cộng đồng để cùng nông dân phát triển du lịch theo hướng bền vững, độc đáo, lạ lẫm để thu hút du khách, góp phần phát triển quê hương”, anh Thạch nói.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.