Trung cũng cảm thấy vui vui vì có chút không khí ấm cúng và hân hoan trong nhà. Có lẽ vì ở xa nên mọi người họp nhau lại như thế này rồi bày vẽ nấu nướng, ăn uống chung với nhau cho đỡ nhớ nhà. Nhớ lại hồi học trung học ở Việt Nam, hầu như đêm giao thừa nào Trung cũng ở nhà sum họp bên gia đình rồi sau đó ngủ "nướng" thỏa thích, thỉnh thoảng mới đi chơi với bạn bè. Tuy không đi nhiều nhưng có một kỷ niệm đến giờ Trung vẫn không thể quên là khi đón giao thừa ngoài đường phố Sài Gòn với hai người bạn thân tên Luân và Quyền vào năm 2003. Lúc đó, Trung đang học năm 1 Đại học Quốc gia Singapore (NUS), về VN nghỉ giữa hai học kỳ. Ba đứa kéo nhau đi bộ lang thang khắp khu trung tâm Sài Gòn, trục đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Đi bộ mỏi chân đến khi tìm chỗ uống nước thì chỗ nào cũng đóng cửa, đành nhịn khát đến lúc về đến nhà. Lúc đó, bất chợt nghĩ mai mốt có khi nào mình cũng đi bán vé số ở khu này, đi vòng vòng mà chẳng chỗ nào chịu mua, thấy tâm trạng hơi chùng xuống...".
Võ Thanh Trung
(Du học sinh tại ĐH Quốc gia Singapore)
Bình luận (0)