Giữa ánh sáng của sao và âm nhạc của sóng

17/08/2014 03:00 GMT+7

14 năm qua, kể từ lần đầu tiên hát Gần lắm Trường Sa trong chuyến biểu diễn đầu tiên trên đảo Trường Sa, Thanh Thúy đã trở thành ca sĩ gắn bó với những giai điệu biển đảo quê hương.

Vì Trường Sa luôn bên em…

 

 
Những chuyến đi biểu diễn ở đảo Trường Sa, hay nhà giàn là những trải nghiệm thú vị đối với Thanh Thúy - Ảnh: nhân vật cung cấp

Nghe, thích rồi thuộc ca khúc Gần lắm Trường Sa từ nhiều năm trước khi chính thức hát, đến nay ca sĩ Thanh Thúy mới thổ lộ: “Ngay chuyến đi Trường Sa đầu tiên năm 2000, mình đã tự nhủ bằng mọi giá phải “xí” cho được bài hát đó. Cũng may mắn khi trong đoàn chỉ có giọng hát mình phù hợp nhất với màu sắc của Gần lắm Trường Sa”. Cho lần đầu biểu diễn ở nơi đảo xa, Thanh Thúy đã tập rất kỹ, nhưng càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì khi cất lên những giai điệu thiết tha, giàu sức lan tỏa ấy, Thanh Thúy càng xúc động đến òa khóc bấy nhiêu… “Cảm xúc khó tả lắm, cứ hát được vài câu thì bật khóc, rồi hát lại… Ngay cả sau này, dù không biết bao nhiêu lần thể hiện Gần lắm Trường Sa hay Lướt sóng ra khơi, Tâm tình anh lính đảo, Mưa Trường Sa, Mặt trời Trường Sa, Bâng khuâng Trường Sa, Sức sống Trường Sa… từ 6 chuyến đến Trường Sa hay biểu diễn khắp cả nước với các chương trình về biển đảo, nhưng xúc cảm dành cho những bài hát này dường như chưa bao giờ ngừng chảy”, Thanh Thúy chia sẻ.

Thanh Thúy tâm sự, nếu ai hỏi cô về kỷ niệm quý giá nhất trong sự nghiệp ca hát, có lẽ đến nay và mãi mãi về sau vẫn là đêm hát giữa biển trời trên đảo, với ánh sáng từ sao và âm nhạc của sóng... Hôm đó, sau khi biểu diễn phục vụ quân dân trên đảo, lúc mọi người ra về gần hết, anh chỉ huy đảo đến gặp Thanh Thúy ngỏ ý mời cô hát thêm. “Mình tự hỏi không biết hát ở đâu và cho ai đây, tất nhiên vẫn đi theo ảnh ra góc sân… Và khán giả chỉ có… 2 chiến sĩ trẻ, từng nghe mình qua đĩa, đài, nhưng khi mình diễn ở đây thì 2 bạn phải canh gác phía ngoài. Vậy là, chẳng cần ánh đèn hay nhạc cụ, mình cứ mải mê hát và hai  bạn say sưa nghe”, Thanh Thúy kể mà khóe mắt ửng đỏ…

Trưởng thành hơn sau những lần ra biển

Trên hành trình đến với Trường Sa (mất khoảng 2 ngày 1 đêm), Thanh Thúy đã kịp ghi lại cho mình những khoảnh khắc tuyệt diệu mà như cô ví von “không khác gì những khung hình lãng mạn trên tàu Titanic”. Thanh Thúy cho biết, “những chuyến đi gặp biển êm, nếu rơi vào đêm rằm, ra mũi tàu ngắm trăng sao, thi thoảng được những đàn cá heo nhấp nhô như vẫy chào, bạn thử tưởng tượng, còn gì thú vị bằng!”. Hoặc, có hôm đang ngắm hoàng hôn trên biển, lại thấy một đàn cá chuồn bay đẹp mắt không kém cảnh mô tả đàn cá này trong phim Cuộc đời của Pi… Cả đoàn được chiêu đãi một bữa ngon vì chúng sa vào đầy boong tàu”, cô cười vang.

Sau mỗi chuyến đi, Thanh Thúy chia sẻ cô không chỉ yêu hơn biển đảo VN, mà càng trưởng thành hơn. Cô yêu thương gìn giữ những kỷ niệm cùng những tặng vật đặc trưng từ đảo xa, bởi nỗi niềm rưng rưng khi nhận cành hoa bàng vuông rực sáng như pháo bông hay nhánh hồng được tạo dáng từ san hô, ốc biển… càng đong đầy thêm xúc cảm cho mỗi lần cất tiếng hát về miền trùng khơi của Tổ quốc.

Album tâm huyết cho biển đảo

Thời gian này, lịch làm việc của Thanh Thúy rất sít sao, với những chuyến biểu diễn, với việc học cao học chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, chuẩn bị cho vở tốt nghiệp Khoa Đạo diễn sân khấu (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), và đặc biệt là thực hiện MV Tôi yêu biển Việt Nam (sáng tác Hoài An) cùng album DVD với những ca khúc về biển đảo mà cô ấp ủ nhiều năm qua.

Nguyên Vân

>> Xây cột mốc Trường Sa trong trường học
>> Một ngư dân bị nạn ở Trường Sa
>> Triển lãm ảnh Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo Việt Nam
>> Nhà báo Pháp nặng lòng với Hoàng Sa, Trường Sa
>> Người hát Hoàng Sa - Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.