Guardiola có thể chôn vùi sự nghiệp tại Man City

24/03/2016 17:18 GMT+7

Không có gì bảo đảm Pep Guardiola sẽ thành công ở Manchester City (Man City). Ngược lại, danh tiếng của HLV người Tây Ban Nha như chiếc phao sẵn sàng chìm xuống mặt nước, với đội bóng ông chuẩn bị tiếp quản.

Không có gì bảo đảm Pep Guardiola sẽ thành công ở Manchester City (Man City). Ngược lại, danh tiếng của HLV người Tây Ban Nha như chiếc phao sẵn sàng chìm xuống mặt nước, với đội bóng ông chuẩn bị tiếp quản.

HLV Guardiola đang chuẩn bị đến làm việc tại Man City - Ảnh: AFP

Thomas Muller từng nói với báo chí Đức, rằng “ai quan tâm Pep làm gì trong ngày nghỉ. Đó là việc cá nhân của ông ấy, miễn là đội bóng luôn giữ được sự tập trung khi bước vào trận đấu”. 

Câu chuyện xảy ra khi cách đây 2 tuần, Pep bị chụp ảnh đang ăn trưa cùng lãnh đạo… Man City tại… Amsterdam, nhằm thảo luận kế hoạch chuẩn bị lực lượng trong mùa hè này. Thế nên, sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Cologne, Pep có nguyên Chủ nhật để ngồi trong chiếc ghế da, nhâm nhi vại bia Đức và xem trận derby thành Manchester “mang ý nghĩa 6 điểm”. 

Viễn cảnh chơi bóng tại Europa League có thể nằm trong dự tính của người sắp trở thành tân HLV thứ 4 của Man City trong 8 năm. Nhưng tình hình Etihad nằm ngoài tầm kiểm soát của Pep. 

Đội bóng của Pellegrini đã không thắng trong 9 trận đối đầu với top 6 đội đầu bảng (3 hòa, 6 thua), thua 5 trận sân nhà mùa này (bằng với tổng số lần thua của 4 mùa trước đó), thua 17/18 trận Premier League khi bị dẫn trước trong hiệp 1 (trận còn lại hòa). 

Phong độ của Man City là rất đáng thất vọng - Ảnh: AFP

Man City đang rơi tự do. Họ chỉ giành 1 thắng/6 trận Premier League. Họ vẫn phải đối mặt với Paris Saint Germain tại tứ kết Champions League, nhưng sẽ không có sự phục vụ của Joe Hart và Raheem Sterling. Và đó là rắc rối không dễ giải quyết. 

Vực dậy một đội bóng có tới 10 cầu thủ đã qua tuổi 30, trong đó có David Silva, Yaya Toure, Fernandinho, Navas đã luôn chơi 26- 28 trận Premier League mùa này, và một hàng phòng ngự gồm 4 hậu vệ biên hơn 30 tuổi, 1 trung vệ 35 tuổi và đội trưởng Kompany sẽ bước qua tuổi 30 vào ngày 10/4 tới, thực sự là một nhiệm vụ không dễ hoàn thành.

Không ai nghi ngờ Guardiola với tư cách là một trong những HLV thành công nhất bóng đá châu Âu, thậm chí thế giới. Vấn đề là, bản lý lịch bóng bẩy, hào nhoáng của Pep được viết nên dựa trên những đội bóng thừa hưởng từ người đi trước. 

“Anh ta chưa bao giờ thực sự xây dựng một đội bóng của riêng mình”, Johan Cruyff, huyền thoại Barcelona, nhận xét. 

Guardiola có trong tay đội hình rất mạnh tại Bayern Munich - Ảnh: AFP

Pep nâng Barcelona lên một cấp độ mới, hoàn toàn khác so với những người tiền nhiệm, nhưng là nhờ kế thừa một di sản vàng, với Lionel Messi, Xavi và Andres Iniesta. Tại Bayern Munich, Guardiola tiếp quản một đội hình vừa giành cú ăn ba và là các nhà ĐKVĐ châu Âu. 

Man City đang trở nên hỗn loạn, từ vị thế của ứng viên vô địch Premier League trở thành kẻ bị săn đuổi và tuyệt vọng níu giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, trước những ánh mắt thèm thuồng của West Ham, M.U, Southampton, Stoke…

Pellegrini có một phần trách nhiệm, khi để đội bóng rơi vào tình trạng lão hóa, mất phương hướng và phân tách không chỉ tuổi tác giữa nhóm trụ cột và dự bị, mà còn quan hệ giữa nhóm cầu thủ châu Âu và Nam Mỹ. Xin lưu ý, những diễn biến này xảy ra từ lâu trước ngày Guardiola được công bố là HLV của Man City mùa tới. 

Bất chấp việc được cung cấp một ngân sách chuyển nhượng khổng lồ, Pellegrini đã không nhận được sự ủng hộ hiệu quả từ những đồng minh của Pep là Begiristain và Soriano. 

Silva (trái) là chỗ dựa của Man City trong thời gian gần đây - Ảnh: AFP

Đội hình của họ có quá nhiều những cầu thủ danh tiếng, tốn tiền nhưng năng lực đảo ngược tình thế trận đấu rất hạn chế. Và khi bản hợp đồng xứng đáng nhất mùa giải, Kevin De Bruyne dính chấn thương, Man City chỉ còn biết dựa vào sự sáng tạo của một Silva, 30 tuổi, từ lâu đã chịu tác động của tuổi tác, số lượng trận đấu và chấn thương. 

Khi Kompany chấn thương, Pellegrini buộc phải dùng một Demichelis đã 35 tuổi, bởi Mangala, 25, không đủ chất lượng, trong khi Otamendi, 28, cũng chẳng giúp cải thiện tình hình.  

Pep sẽ phải “tống khứ” 8-9 cầu thủ, với điều kiện tìm được bến đỗ mới đáp ứng mức lương hậu hĩnh hiện tại. Guardiola sẽ phải thay thế bằng những người xứng đáng. Và HLV người Tây Ban Nha sẽ phải lần đầu tiên xây dựng một đội hình mới hoàn toàn, thay vì kế thừa tương lai tươi sáng từ người tiền nhiệm. 

Nếu ông thực sự giành chức vô địch vào mùa tới, chừng đó mọi nghi ngờ về tài năng huấn luyện của Pep sẽ tự nhiên biến mất. Bằng không, bước chân vào Etihad, hứa hẹn trở thành “ngôi nhà vinh quang của châu Âu”, rất có thể là bước đầu tiên, Pep đặt chân lên bãi cát lầy chôn vùi sự nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.