Hai thủ khoa vùng rốn lũ

11/08/2010 18:55 GMT+7

Lần đầu tiên, Quảng Bình có 2 học sinh cùng đỗ thủ khoa, đó là Hoàng Minh Ái (thủ khoa trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) và Nguyễn Trung Kiên (thủ khoa trường ĐH Y Huế).

Lo vì con đỗ thủ khoa

Chúng tôi tìm về làng An Xá, xã An Thủy (H.Lệ Thủy), nơi được xem là vùng rốn lũ của huyện lúa tỉnh nhà để gặp thủ khoa trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng với số điểm 27.

Chỉ sau vài phút chúng tôi có mặt ở nhà Hoàng Minh Ái, căn nhà nhỏ nhộn nhịp hàng xóm đến chơi. Bà con xóm giềng kể chuyện cậu đi học, đi thi vanh vách, cả chuyện hai cha con Ái mỗi năm vài lần về Đồng Hới mua sách để em tự luyện thi. Tiếc tiền xe đò (khoảng 100.000 đồng/lần) nên mỗi lần đi mua sách, hai cha con em thường đạp xe vượt hơn 50 cây số về thành phố. Rồi chuyện cả gia đình chỉ có 7 sào ruộng, gặp năm nào mưa thuận gió hòa thì thu được chừng 4 tấn lúa, nhưng ở vùng này năm nào cũng lũ lụt liên miên nên mùa vụ rất bấp bênh, chỉ biết nhờ trời; nhà nuôi dăm ba con lợn thì phải xây chuồng tít trên cao để chống lụt... Vì vậy, những khi nông nhàn, ba mẹ Ái lại thay nhau đi bủa lưới bắt cá kiếm thêm thu nhập để nuôi cậu con trai út đi học. Và Ái, chưa một lần đến lớp học thêm như các bạn cùng trang lứa nên thời gian rảnh rỗi, em thường giúp ba mẹ công việc đồng áng, đặc biệt là vào những dịp gặt hái.

 
Nguyễn Trung Kiên - Ảnh: H.M

Vui vì con trai đỗ thủ khoa, nhưng gia đình Hoàng Minh Ái cũng không quên việc hoàn tất các thủ tục để đến Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay tiền cho con trai chuẩn bị nhập học. "May mà có ngân hàng cho vay, chứ không thì gia đình tui không biết chạy đi mô để kiếm đủ tiền...", bà Hồng - mẹ của Ái cho biết.

Kiên "ngoại hạng"

Sinh ra và lớn lên tại TP Đồng Hới, Nguyễn Trung Kiên là con trai út trong một gia đình có hai anh em. Trước khi gặp Kiên, tôi cứ hình dung đó là một anh chàng kính cận, thư sinh và... khô khan như phần lớn dân chuyên Toán, nhưng ngược lại, Kiên hồn nhiên, cởi mở, thích đọc Bồ câu không đưa thư, Buổi chiều Window... của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đam mê Dan Brow với những Pháo đài số, Điểm dối lừa, Thiên thần và ác quỷ...

Kiên học giỏi đều tất cả các môn, điểm tổng kết các năm học đều từ 9 điểm trở lên. Nói về Nguyễn Trung Kiên, nhiều bạn bè em thường gọi vui là "Kiên ngoại hạng" bởi thành tích học tập đáng nể. Kiên cho biết: “Lớp em toàn là những thành viên xuất sắc nên phong trào học tập rất sôi nổi. Mình lơ là một chút là thành người tụt hậu ngay...”.

Và ít ai biết rằng, ngoài thành tích là thủ khoa ĐH Y Huế với 28 điểm, Nguyễn Trung Kiên còn là thí sinh có điểm số cao thứ 4 của trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội với 29 điểm. Đứng trước hai con đường, Kiên quyết định sẽ theo học tại trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Giải thích về quyết định này của mình, Kiên thành thật: “Em thi vào ĐH Y Huế chỉ để thử sức mà thôi, không ngờ lại đỗ thủ khoa. Em nghĩ bác sĩ là một nghề cao quý và để làm tốt vai trò đó trong tương lai, không chỉ cần có kiến thức mà cần phải có cả niềm đam mê. Với em, ước mơ trở thành một doanh nhân đã nung nấu từ lâu. Và em nghĩ, dù làm nghề gì, ở đâu, chỉ cần mình luôn nỗ lực trên con đường mình lựa chọn là đã đóng góp cho xã hội và mang lại những thành quả cho chính bản thân!”.

Hiền Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.