Hàng công 'nhảy múa' khiến U.23 Iraq quay cuồng, Nhật Bản đấu Uzbekistan ở chung kết

Văn Trình
Văn Trình
30/04/2024 02:35 GMT+7

Gặp U.23 Iraq ở bán kết U.23 châu Á 2024 rạng sáng 30.4, U.23 Nhật Bản đã có trận đấu 'dễ thở' nhất kể từ đầu giải. Sự thăng hoa của hàng công giúp U.23 Nhật Bản thắng Iraq 2-0 để vào chung kết, gặp U.23 Uzbekistan.

Vào bán kết U.23 châu Á 2024 nhưng U.23 Nhật Bản vẫn chưa thể hiện những gì tốt nhất. Ở vòng bảng, “Samurai xanh” chỉ xếp thứ 2, thua U.23 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối dù chơi áp đảo cả trận. Đến trận tứ kết gặp chủ nhà Qatar, sớm được chơi hơn người trong hiệp 1 nhưng U.23 Nbật Bản cũng “toát mồ hôi” mới có thắng lợi 4-2 sau 120 phút. HLV Go Oiwa than phiền nhiều cầu thủ chưa thể hiện đúng năng lực khiến đội hình U.23 Nhật Bản phải thay đổi liên tục. Ở trận bán kết gặp U.23 Iraq, điều ấy một lần nữa xuất hiện khi đội bóng của “Xứ hoa anh đào” có 2 sự thay đổi ở tuyến giữa.

Với U.23 Iraq, họ cũng thay đổi hàng công khi cầu thủ chơi mờ nhạt trước U.23 Việt Nam ở tứ kết là Al Hamawi nhường chỗ cho Salem Ahmed. Đại diện của Tây Á chọn sơ đồ 4-5-1 thiên về phòng ngự, HLV Shenaishil tái khẳng định U.23 Iraq không cần lối đá đẹp mà chỉ cần thắng.

HLV Shenaishil muốn dùng kết quả để chứng minh thay vì chọn lối đá cống hiến, đẹp mắt

HLV Shenaishil muốn dùng kết quả để chứng minh thay vì chọn lối đá cống hiến, đẹp mắt

IFA

Không nằm ngoài dự đoán, U.23 Nhật Bản thi đấu chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. "Samurai xanh" kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa và những mảng miếng tấn công được triển khai đa dạng. Hai biên của U.23 Nhật Bản được HLV Go Oiwa điều chỉnh, họ chỉ thực hiện những đường tạt ở tầm thấp hoặc tận dụng tốc độ, kỹ thuật để đột phá.

Sau nhiều sức ép, U.23 Nhật Bản cuối cùng đã có cơ hội ăn mừng. Phút 28, Fujita - cầu thủ đang thi đấu ở Bỉ thể hiện nhãn quan cực tốt bằng đường chuyền dài thuận lợi cho Hosoya Mao. Cầu thủ mang áo số 19 của U.23 Nhật Bản đỡ bóng đẳng cấp, đánh lừa 2 hậu vệ của U.23 Iraq để cứa lòng mở điểm trận đấu. 

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp 1 khép lại, U.23 Nhật Bản đã nhân đôi cách biệt với tình huống đập nhả đẹp mắt. Một loạt tình huống xử lý của Ohata Ayumu khiến hậu vệ của U.23 Iraq bất lực theo kèm. Bóng được đưa đến chân của Fujita và một lần nữa nhạc trưởng của U.23 Nhật Bản chạm bóng tinh tế, giúp Araki Ryotaro có khoảng trống và ghi bàn.

Hosoya Mao (áo xanh) xử lý đẹp mắt, mở tỷ số cho U.23 Nhật Bản

Hosoya Mao (áo xanh) xử lý đẹp mắt, mở tỷ số cho U.23 Nhật Bản

JFA

Hàng công 'nhảy múa' khiến U.23 Iraq quay cuồng, Nhật Bản đấu Uzbekistan ở chung kết- Ảnh 3.

Araki Ryotaro chọc thủng lưới U.23 Iraq lần thứ 2

JFA

U.23 Iraq bị đánh giá yếu hơn U.23 Nhật Bản nhưng không nhiều người dám nghĩ họ chơi tệ như vậy ở hiệp 1. Đội bóng của HLV Shenaishil chỉ cầm bóng hơn 30%, sút trúng đích 1 lần - thống kê tệ nhất của họ kể từ đầu giải. U.23 Iraq cũng không gây ra bất kỳ sức ép nào về phía khung thành đối thủ. Cầu thủ nguy hiểm nhất của U.23 Iraq- Ali Jasim bị khóa chặt khiến U.23 Iraq hoàn toàn bế tắc.

Ali Jasim (áo trắng) quá đơn độc trong đội hình của U.23 Iraq

Ali Jasim (áo trắng) quá đơn độc trong đội hình của U.23 Iraq

IFA

Mọi thứ dần khởi sắc với U.23 Iraq trong hiệp 2 khi đội bóng này bắt đầu dâng cao và tăng nhịp độ trận đấu. Ali Jasim thi đấu đầy cố gắng và trở thành đầu tàu của U.23 Iraq. Nhưng cũng giống hiệp 1, đường vào khung thành của U.23 Nhật Bản quá khó. Mãi đến phút 75, cơ hội nguy hiểm thật sự mới đến với U.23 Iraq khi Blnd Azad dứt điểm trúng xà ngang. Khoảng 15 phút cuối, HLV Shenaishil chơi "tất tay" khi tung toàn bộ tiền đạo của U.23 Iraq vào sân nhưng tình hình cũng không được cải thiện.

Ở hàng thủ, U.23 Iraq vất vả chống đỡ những đường lên bóng của đối thủ. Việc đẩy cao đội hình khiến khung thành của U.23 Iraq lộ ra nhiều khoảng trống. Araki Ryotaro rồi Hosoya Mao có thêm cơ hội để hoàn tất cú đúp nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Dù vậy, 2 bàn thắng của họ trong hiệp 1 là quá đủ để U.23 Nhật Bản có thắng lợi 2-0.

Hàng công 'nhảy múa' khiến U.23 Iraq quay cuồng, Nhật Bản đấu Uzbekistan ở chung kết- Ảnh 5.

U.23 Iraq (áo trắng) quá khó để tấn công trước U.23 Nhật Bản

IFA

Thắng dễ U.23 Iraq, Nhật Bản đã có lần thứ 2 trong lịch sử vào chơi trận chung kết giải U.23 châu Á (lần đầu là năm 2016). Điều trùng hợp là cả hai lần giải đấu đều diễn ra trên đất Qatar. Đối thủ của thầy trò HLV Go Oiwa là U.23 Uzbekistan - đội đã chiến thắng áp đảo 2-0 trước U.23 Indonesia ở bán kết 1. 

Trong khi đó, U.23 Iraq thua trận nhưng vẫn sẽ có cơ hội giành vé đến Olympic Paris 2024 nếu họ giành chiến thắng trước Indonesia ở trận tranh hạng 3 diễn ra ngày 2.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.