Hàng ngàn sinh viên đã sẵn sàng

01/06/2008 00:51 GMT+7

7 giờ sáng 31.5, tại Nhà văn hóa Thanh niên, hơn 2.000 sinh viên tình nguyện TP.HCM đã dự lễ xuất quân chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT) 2008 do T.Ư Hội Sinh viên VN, Bộ GD - ĐT, Báo Thanh Niên, Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Chưa tới một giờ đồng hồ sau đó, bóng áo xanh tình nguyện đã “tràn ngập” các bến xe, nhà ga và một số trạm xe buýt. Bạn Phan Thị Minh Thu, quê Ninh Thuận, SV trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết hôm nay bạn đã dậy từ 5 giờ sáng để đến với chương trình TSMT. Đây là năm thứ ba Thu tham gia chương trình (điểm trực Bến xe An Sương). Cũng như nhiều “lão làng” khác, Minh Thu hiện có nhiều kinh nghiệm đến nỗi “nhìn thí sinh là biết là họ có tin mình hay không!”.

Nguyễn Đình Nhựt (lớp Cảnh sát kinh tế D14, trường ĐH Cảnh sát nhân dân) "bật mí" năm nay là năm thứ 4 bạn tham gia chương trình. Khi nghe thông tin sang năm chưa chắc còn chương trình TSMT do có thể bỏ kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ, Đình Nhựt tỏ vẻ bâng khuâng, song bạn khẳng định: “Nếu chương trình còn được tiếp tục thì mình nhất định tham gia!”. Được biết, đội hình của Nhựt sẽä trực tại các điểm trên địa bàn Q.Thủ Đức: Trạm xe buýt ĐH Quốc gia TP.HCM, ngã ba Đại cương và trường ĐH Sư phạm kỹ thuật.

Mùa hè - mùa thi - đồng thời là mùa mưa nắng thất thường. Điều này cũng có nghĩa 60 thành viên của đội xe chở thí sinh sẽ là những người đương đầu nhiều nhất với sự thất thường của mưa nắng. Đội trưởng Võ Thành San, vốn là bộ đội Trường Sa xuất ngũ cho rằng mình vẫn còn sức trẻ để đóng góp cho chương trình TSMT. Mấy tháng trước, đội xe đã tiến hành khảo sát thị trường để có bảng giá phù hợp với túi tiền thí sinh. “Những bạn đi gần quá có khi đội xe không nỡ lấy tiền!” - San nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày đầu tiên ra quân, số lượng thí sinh từ các tỉnh đổ về TP.HCM chưa nhiều, chủ yếu là thí sinh lên luyện thi. Từ 8 giờ sáng tới 15 giờ 30 ngày 31.5, tại điểm Bến xe miền Đông, đội sinh viên tình nguyện tư vấn được cho khoảng 50 thí sinh. Cứ mỗi xe đỗ lại là các bạn SV tình nguyện ùa tới tận cửa xe để đón thí sinh. Cô Phan Thị Hiền (quê ở Bù Đăng, Bình Phước) đưa con gái là Lương Thị Thanh Thủy lên TP.HCM ôn thi, cho biết: “Dù đã có nhà người quen ở thành phố giúp đỡ, nhưng nhiều khi tôi cũng không biết hết thông tin cần thiết như: đi lại trong thành phố thế nào cho thuận tiện, địa điểm trường thi... Có sự chỉ dẫn của các bạn SV TSMT sẽ giúp ích rất nhiều!".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hường - Phó vụ trưởng, Phó giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD - ĐT tại TP.HCM chia sẻ: Từ khi có sáng kiến chương trình TSMT được sự hưởng ứng của toàn xã hội và các bạn SV, nỗi lo lắng bỡ ngỡ trong những ngày đầu của các bạn thí sinh từ khắp nơi về các thành phố lớn như TP.HCM đã giảm đi rất nhiều".

Trước lúc ra lệnh xuất quân chương trình TSMT năm 2008, anh Lê Quốc Phong - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SV TP.HCM chia sẻ: "Khi các bạn học sinh THPT tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2008, cũng là lúc hàng ngàn SV cả nước bước vào một mùa hè tình nguyện mới. Chương trình TSMT là một hoạt động tình nguyện không chỉ dừng lại trong phạm vi TP.HCM mà đã trở thành hoạt động chung của SV cả nước".

Như Lịch - Phương Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.