Lan tỏa trên mạng xã hội:

Hành động đẹp sau vụ sập cầu Phong Châu

Phan Diệp
Phan Diệp
28/09/2024 08:45 GMT+7

Ngay sau khi cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) sập hôm 9.9 trong bão số 3 (bão Yagi), anh Bùi Văn Đà (34 tuổi) dùng 2 xe khách 45 chỗ của gia đình chạy hơn 110 km mỗi ngày, chở học sinh, người dân đi lại miễn phí.

Sáng 9.9 cầu Phong Châu nối hai H.Lâm Thao và H.Tam Nông (Phú Thọ) bị sập 2 nhịp. "Cây cầu là tuyến giao thông huyết mạch nối 2 huyện. Đặc biệt, rất nhiều học sinh ở H.Lâm Thao cần đi qua cầu này mỗi ngày để đến học tại Trường THPT Tam Nông, H.Tam Nông", ông Nguyễn Văn Ngoạn, Bí thư Đảng ủy xã Phùng Nguyên, H.Lâm Thao, chia sẻ.

Hành động kịp thời

"Bình thường, nhờ cầu Phong Châu mà người dân 2 bên chỉ mất 5 - 7 phút để di chuyển qua lại. Vụ sập cầu khiến mọi người phải đi đường vòng lên dọc đê sông Hồng, qua cầu Ngọc Tháp ở TX.Phú Thọ rồi vòng ngược lại mới đến nơi", tài xế Bùi Văn Đà (34 tuổi, ở xã Phùng Nguyên, H.Lâm Thao) cho biết.

Hành động đẹp sau vụ sập cầu Phong Châu- Ảnh 1.

Xe của anh Đà chở chủ yếu là học sinh Trường THPT Tam Nông

ẢNH: NVCC

Vậy là ngay chiều hôm đó, anh Đà đăng lên mạng xã hội thông báo sẽ đi đón học sinh, người dân đang kẹt lại ở H.Tam Nông chưa thể về nhà vì cầu sập, kèm số điện thoại cá nhân để liên hệ. Gia đình anh Đà làm dịch vụ xe khách được 3 năm, sở hữu 2 chiếc xe 45 chỗ.

Suốt tuần đầu tiên, anh Đà nhận hỗ trợ miễn phí cho bà con trong khi đợi lắp cầu phao đi tạm. Tuy nhiên, còn mưa bão nên nước sông Hồng vẫn dâng cao và chảy mạnh, đến ngày 26.9 cầu vẫn chưa lắp xong.

Ông Nguyễn Doan Diện (ở xã Phùng Nguyên), phụ huynh của một học sinh đang học lớp 11 tại Trường THPT Tam Nông, cho biết: "Tuần đầu tài xế Đà chở miễn phí, chúng tôi thấy rất quý. Sang tuần thứ 2, thấy cầu phao chưa lắp được, các cháu cần đến trường còn anh ấy cũng cần chi phí trang trải nên phụ huynh chúng tôi bàn nhau mỗi cháu sẽ gửi cho anh ấy 40.000 đồng/ngày. Người nào không có điều kiện thì anh Đà vẫn chở các cháu chứ không bắt buộc phải đóng phí. Quãng đường đến trường rất xa, chúng tôi ủng hộ để anh Đà an tâm đưa đón các cháu đi học cho đúng giờ".

Ông Nguyễn Văn Ngoạn cho biết: "Sự cố sập cầu Phong Châu ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân 2 địa bàn. Giữa lúc khó khăn đó, việc làm của anh Đà rất kịp thời và ý nghĩa với người dân, đặc biệt là gia đình có con em đi học ở bên kia cầu".

Vui vì giúp được bà con

Mỗi ngày, anh Đà cùng một tài xế khác dậy từ 4 giờ 30 phút để đến bãi lấy xe rồi di chuyển theo tuyến đường đê dọc sông Hồng đón người dân, học sinh… Theo hướng dẫn, mọi người tự di chuyển từ nhà ra đường lớn để chờ xe đón.

Hành động đẹp sau vụ sập cầu Phong Châu- Ảnh 2.

Tài xế Bùi Văn Đà (phải) rất vui khi hỗ trợ bà con quê hương mình

ẢNH: NVCC

Học sinh ở H.Lâm Thao không chỉ ở tại mỗi xã Phùng Nguyên nơi anh sống mà rải rác trên 4 xã khác. Vì thế, anh Đà phải lái xe vào các xã để đón hết các em. Quãng đường đi từ nhà anh đến Trường THPT Tam Nông cả đi và về chỉ khoảng 35 km nhưng vì đi vòng đón học sinh, mỗi ngày anh Đà phải chạy hơn 110 km, chở được khoảng 100 người.

Sau khi chở học sinh đến trường, anh Đà ở lại đợi đến trưa, chở một nhóm về trước. Xe còn lại đợi đến chiều, chở nhóm học sinh còn lại và người dân đi làm về. Những lúc có khách hàng đặt xe, anh Đà nhờ sự hỗ trợ từ em ruột và bạn thân thay mình đưa đón.

Nghề tài xế quen thức khuya dậy sớm nhưng từ ngày "vác tù và hàng tổng", việc thức dậy đúng 4 giờ 30 đã trở thành thói quen của người tài xế trẻ. Tuy vất vả nhưng anh Đà cảm thấy rất vui vì được giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn. Anh Đà tâm sự: "Tôi nghĩ cứ làm việc tốt, điều tốt cũng tự ắt sẽ đến với mình. Bằng chứng là nhiều người quen và có cả phụ huynh cũng ủng hộ cho tôi tiền đổ dầu, tiếp thêm động lực để giúp mọi người".

Chị Phan Thanh Lan (ngụ xã Thanh Đình, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Cầu sập, tôi phải đi xe máy ra một cây xăng ở H.Lâm Thao đợi đón xe của anh Đà để sang H.Tam Nông làm việc. Lúc khó khăn nhất anh Đà đã giúp được nhiều người như tôi, dù miễn phí một ngày thôi cũng quý. Vì đi đường vòng mất tận 50 km mới đến chỗ làm nên ngày chủ nhật xe không chạy, tôi phải ở lại công ty. Đến ngày 26.9, tôi vẫn được anh ấy chở miễn phí".

Hành động đẹp sau vụ sập cầu Phong Châu- Ảnh 3.

Quãng đường từ cầu Phong Châu đến Trường THPT Tam Nông trước và sau khi cầu bị sập

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hành động đẹp sau vụ sập cầu Phong Châu- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.