Không thể nhìn thấy ánh nắng bình minh lẫn hoàng hôn trên phố Wall tấp nập bởi sự che chắn của những tòa nhà chọc trời, trong đó có cao ốc NYSE, một kiệt tác thuộc trường phái tân cổ điển của kiến trúc sư B.Post, được xây dựng từ năm 1901. Phố Wall được đặt tên từ năm 1685 nguyên là một con đường mòn dọc theo dãy hàng rào suốt từ khu Manhattan Hạ đến bờ sông, do cộng đồng gốc Đức mới sang lập nghiệp thời ấy dựng lên để khỏi bị quấy nhiễu bởi mấy tay du thủ du thực gốc Anh và gốc Ấn ở khu lân cận. Nay, góc phố Wall và phố Broad thêm phần đông đúc bởi hàng ngàn người đến với NYSE vào những ngày trung tâm giao dịch này mở cửa, háo hức với tòa kiến trúc chân phương với 6 hàng cột lớn, nơi chứa đựng những khoảng không gian rộng cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại được kết nối bởi 320 km đường cáp quang và 8.000 kết nối điện thoại điều khiển việc định giá và các lệnh mua bán cổ phiếu.
Hai lối vào NYSE có hệ thống an ninh chặt chẽ. Sau khi xuất trình giấy tờ cho bảo vệ phía ngoài cửa, cả nhân viên và khách đều phải được cấp số và qua một khu vực kiểm tra có máy soi như đi qua cửa hải quan. Người và túi xách tay đều được khám xét cẩn thận bởi mỗi một tai nạn nào của NYSE đều có thể làm khổ cả tỉ người. Một bà nhân viên to béo nhìn tôi: "Theo danh sách bảo lãnh của Christian hả; thẻ của chú em số 2094 nè, vào đi". Lúc đó là 7 giờ 30 sáng ngày 23.6, đông đảo nhân viên của NYSE đã đến nơi làm việc. Tôi tranh thủ làm quen với Christian Brakman, người phụ trách truyền thông và cũng là chủ xị website của NYSE; anh bảo cách đây mấy tháng, theo yêu cầu của lãnh đạo NYSE về việc cập nhật thông tin kinh tế tài chính của VN, anh đã dò tìm trong Google và đọc được trang web tiếng Anh của Thanh Niên mà theo anh "khá là thú vị". Tôi đề nghị với Christian về việc hợp tác đưa thông tin về thị trường chứng khoán, anh OK và hẹn sẽ tiếp tục bàn việc ấy qua e-mail. Rồi anh đưa chúng tôi lên dãy hành lang hẹp thiết kế giống như tầng lửng nằm trên sàn giao dịch, khu dành riêng cho cánh nhà báo. Từ đó trông xuống, sàn giao dịch rộng hơn 1.300m2 cơ man là máy tính đặt trong các hộc sát tường, hộc ốp vòng quanh các ki-ốt trục to tròn, khung thép; tất cả được kết nối mạng với hệ thống máy chủ đặt ngay trên nóc hộc, nóc ki-ốt ấy. Hệ thống máy chủ lại nối với nhau bởi các bó dây đặt trong các đường ống chu vi cả gang tay được treo đủ kiểu, lơ lửng trong không gian của chiều cao 22m từ sàn lên đến nóc. Nói chung, cả một mớ hỗn độn thiết bị được bày ra, cũng phải thôi, bởi làm sao có thể cải tạo tòa nhà bằng đá hoa cương hơn trăm năm tuổi để có thể chôn dây, âm tường cái hệ thống mạng khổng lồ ấy. Nét ngổn ngang đó là đặc trưng của NYSE mà những trung tâm chứng khoán sinh sau nở muộn không có, và người ta vẫn muốn giữ nét đặc trưng này.
"Tôi xin chúc mừng Ngài Thủ tướng về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tại VN và hướng đến một ngày mà các nhà đầu tư Mỹ có cơ hội hiện diện để góp thêm phần mình vào sựå thành công ấy cho đến khi danh sách của NYSE bắt đầu có tên doanh nghiệp VN". Giám đốc điều hành NYSE John A Thain |
Đầu dãy hành lang dài của cánh nhà báo, có căn phòng nhỏ vách kính, luôn sáng đèn, đặt lỉnh kỉnh mấy cái camera. Ấy là phòng thường trú của CNN tại trung tâm chứng khoán, gồm 3 người chuyên thu nhận thông tin thời sự tại đây nhiều lần trong ngày đểâ phát ra toàn thế giới. Catharine, biên tập viên tại đây vui vẻ chào các đồng nghiệp từ VN sang. Tôi hỏi, cô có tham gia mua cổ phiếu hay không; cô cười, bảo: "Không, nhưng người thân của tôi thì có. Họ quan tâm đến cổ phiếu của những công ty loại vừa và làm ăn ổn định". Rồi, reng một hồi chuông dài, Thủ tướng Phan Văn Khải, vị khách quý của NYSE đã khai mạc phiên giao dịch trong ngày. Cả đám đông dưới sàn giao dịch có vài mươi giây yên ắng, rồi lại tới lui ì xèo, bàn tán và bán buôn. Trong tương lai, với sự trợ giúp của NYSE, một số doanh nghiệp cộm cán nước ta có thể được cơ hội tham gia bán cổ phiếu tại thị trường này; biết đâu được, chợ phố Wall càng đông, càng vui.
(Còn tiếp)
Nguyễn Quang Thông
Bình luận (0)